-
Khẩn: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước ở Hà Nội, thậm chí có người dân đi qua đã bị ngã quỵ
-
Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội
-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
Thể thao
09/08/2020 20:33[Hồi ức] Giao hữu với sao MU và ca sỹ Kpop, CLB V.League gây tranh cãi vì lối đá xấu xí
Ngày 15/6/2011, trận giao hữu giữa CLB Navibank Sài Gòn với đội "Park Ji-sung & những người bạn" được tổ chức tại sân Thống Nhất. Trận đấu có tên gọi "Cúp giấc mơ Châu Á" này là một phần trong chiến lược quyên góp cho quỹ JS Foundation, tổ chức từ thiện mang tên chính Park Ji-sung nhằm hỗ trợ và giúp các tài năng bóng đá trẻ có cơ hội để thỏa mãn với giấc mơ đến với bóng đá.
Thời điểm đó, Park Ji-sung đang là trụ cột của Man United và vừa cùng đội bóng này chơi trận chung kết Champions League với Barcelona (thua 1-3) hồi cuối tháng 5.
Đi cùng Park Ji-sung sang Việt Nam còn có nhiều ngôi sao bóng đá khác như: Park Chu-young (AS Monaco), Lee Chung-yong Lee (Bolton Wanderers), Ki Sung-Yueng (Celtic), cựu danh thủ Nhật Bản Hidetoshi Nakata, thủ môn Kawashima Eiji (Lierse S.K - Bỉ), Kazu Miura (cầu thủ bóng đá nhiều tuổi nhất thế giới, sinh năm 1967 và hiện vẫn còn thi đấu cho Yokohama), ngôi sao người Trung Quốc Li Weifeng, tiền đạo Jong Tae-se của Triều Tiên…

Ban đầu Patrice Evra cũng có tên trong danh sách thi đấu, nhưng cuối cùng hậu vệ của ĐT Pháp và MU không thể đến Việt Nam vì bận việc đột xuất.
Tuy nhiên không phải Park Ji-sung hay ai khác, cái tên được chú ý nhiều nhất lại là JYJ, nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc. Sân Thống Nhất khi đó đón tiếp hơn 16.000 khán giả, nhưng phần sôi động nhất lại là mà trình diễn ca nhạc mở đầu trận đấu của JYJ với 3 thành viên Park Yoo-chun (Micky), Kim Jae-joong (Hero) và Kim Jun-su (Xiah).

Với tâm thế tham dự một trận đấu gây quỹ từ thiện, đội Park Ji-sung & những người bạn thi đấu khá thoải mái và dễ dàng bị lấn lướt, dù cho thành phần của đội bóng này đều là những ngôi sao đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu Á. Trong khi đó, Navibank Sài Gòn lại gây ra không ít tranh cãi.
Nguyên nhân là bởi trước trận đấu, bầu Thọ (Nguyễn Vĩnh Thọ) đã treo thưởng 500 triệu đồng nếu Navibank Sài Gòn thắng trận. Thế là trong khi đối thủ chơi thong dong thì CLB V.League lại đá khá rát và có không ít pha tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết.
Trên thực tế, với nhiều ngôi sao đẳng cấp trong đội hình, Park Ji-sung & những người bạn mỗi khi chủ động tăng tốc đều tạo ra được những cơ hội khiến khung thành đối phương chao đảo. Tuy nhiên, rõ ràng những đôi chân triệu đô này không muốn dính chấn thương ở một trận giao hữu.

Navibank Sài Gòn dẫn 4-2 sau hiệp 1, và đến khi bị rút ngắn cách biệt xuống 3-4, đội chủ nhà đã không ngần ngại đá rất rắn.Trung vệ Anh Tuấn đã có những pha phạm lỗi trên mức cần thiết đến độ Park Ji-sung phải giơ cả hai tay lên trời để biểu hiện sự khó chịu. Nhiều cầu thủ trẻ khác của Navibank Sài Gòn khi được tung vào sân cũng tranh thủ "va chạm" không thương tiếc để tranh bóng và bảo toàn tỷ số 4-3.
Ngôi sao Kpop Kim Jun-su sau khi cùng JYJ hát 2 bài ở đầu trận cũng xỏ giầy vào sân trong những phút cuối. Ban đầu, mỗi lần chạm bóng của ca sỹ này đều khiến cả sân ồ lên cổ vũ.
Nhưng rồi sau vài lần bị tranh chấp quá quyết liệt, Kim Jun-su tỏ ra nhát chân và chủ yếu chỉ di chuyển không bóng. Thậm chí, một đồng đội khác của Park Ji-sung còn bị tét mí mắt sau một pha tranh chấp.

"Hồi đó mình có xem trọn trận đấu này trên TV và cảm thấy vô cùng thất vọng và tức tối. Trong thành phần đội bạn còn có cả những người không phải cầu thủ bóng đá vào sân đá giao lưu biểu diễn là chính.
Còn Navibank Sài Gòn thì chơi kiểu sống chết, vào bóng rất rát và thô bạo. Có lẽ trong đời mình chưa từng thấy trận bóng biểu diễn nào diễn ra theo cái kiểu như vậy", một CĐV Việt Nam để lại bình luận khi câu chuyện về trận đấu này được chia sẻ lại trên một diễn đàn bóng đá cách đây chưa lâu.
Trận đấu sau đó kết thúc với tỉ số 4-3 nghiêng về phía Navibank Sài Gòn. Park Ji-sung và những người bạn của mình chỉ nán lại trên sân trong chốc lát để ký tặng, chụp ảnh lưu niệm và trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc, rồi nhanh chóng đi vào đường hầm.
Theo A Kha (Pháp luật và Bạn đọc)








- Thủ tướng: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu than cho sản xuất điện (13:45)
- Giáo viên bị đồng nghiệp bóp cổ trong trường, trước mặt nhiều học sinh (13:41)
- Ba đơn vị Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh vụ lùm xùm của Shark Bình (13:38)
- Khẩn: Phát hiện rò điện khu vực ngập nước ở Hà Nội, thậm chí có người dân đi qua đã bị ngã quỵ (13:34)
- Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang ở Hà Nội (13:34)
- Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào? (1 giờ trước)
- Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở "vịnh Keangnam", "cảng nước sâu Mỹ Đình" (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (2 giờ trước)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (2 giờ trước)




