-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thể thao
24/01/2018 20:59Hồng Duy: Từ cú sốc bị vòi 70 triệu đồng để tới Qatar đến người hùng của U23 Việt Nam
Không phụ lòng HLV Park Hang-seo khi được tung vào sân trong hiệp 2 trận bán kết với U23 Qatar, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy đã thi đấu cực kỳ ấn tượng. Tiền vệ của HAGL chính là người có cú căng bóng vào trong rất khó chịu, tạo cơ hội cho Quang Hải ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Nói không ngoa, Hồng Duy chính là "lá bài tẩy" của tướng Park tại giải lần này. Ít ai biết được rằng, cầu thủ người Bình Phước đã từng lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên một học viện ở Qatar. Nhưng vì một lý do ngoài chuyên môn đã khiến anh lỡ cơ hội sang đây.
"Họ đòi 70 triệu đồng để Hồng Duy đến Qatar"
"Khi đó, Duy và Hùng (Nguyễn Minh Hùng-PV) là hai cái tên của Việt Nam được tuyển chọn vào một học viện ở Qatar. Trong khi gia đình Hùng không nhận được bất kỳ yêu cầu nào thì người đại diện của họ cứ đòi gia đình chúng tôi phải chi tiền thì con tôi mới được sang đây tập bóng đá.
70 triệu đồng là con số đầu tiên người đó đưa ra. Ban đầu, gia đình cũng đã chấp nhận và đồng ý xuống TP.HCM để làm việc. Trên đường đang đi xuống thì người này lại kỳ kèo đòi thêm tiền, tôi xin không nói ra con số cụ thể.
Nhưng vì quá bực tức với yêu cầu có phần tế nhị này, tôi đã xuống nói chuyện trực tiếp rằng: "Con tôi có được đi hay không, không thì thôi".
Cuối cùng tôi quyết định không cho Duy sang Qatar nữa, đưa nó lên HAGL tập lớp năng khiếu của thầy Đinh Hồng Vinh", ông Nguyễn Tấn Phong, bố của tiền vệ Hồng Duy bồi hồi kể lại.
Trong lần đầu tiên được HLV Park Hang-seo tin dùng, cầu thủ người Bình Phước đã không phụ lòng ông thầy đến từ Hàn Quốc. Hồng Duy góp một phần công sức không nhỏ vào tấm vé chơi trận chung kết của U23 Việt Nam. Nó còn ý nghĩa hơn nữa khi Duy gián tiếp đánh bại U23 Qatar, nơi suýt chút nữa anh đã được sang đây tập luyện.
Bàn thắng giúp Hồng Duy lên Học viện HAGL JMG
Trở về nhà sau khi lỡ cơ hội sang Qatar, Hồng Duy khá buồn vì giấc mơ với trái bóng tròn thêm lần nữa dang dở. Thấy con trai suốt ngầy âu sầu, ông Phong quyết định gởi Duy lên lớp năng khiếu của HAGL. Và từ đây, sự nghiệp quần đùi áo số của Hồng Duy tiếp tục rẽ sang một hướng mới.
"Tôi vẫn nhớ rõ, Hồng Duy không mất quá nhiều thời gian để chứng minh năng lực bản thân. Trải qua một vài buổi tập thì em đã được nhận vào lớp năng khiếu. Chính sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi từng ngày đã giúp em có được ngày hôm nay.
Ngay trong trận đấu tập đầu tiên giữa đội năng khiếu với Học viện, Hồng Duy đã để lại dấu ấn cho HLV Graechen khi có 2 pha lập công rất đẹp mắt.
Để rồi khi Học viện được VFF chọn làm nòng cốt cho U19 Việt Nam thời điểm 2013, Hồng Duy ngay lập tức được thầy Giôm đề xuất với bầu Đức lên tập trung cùng đội", HLV trưởng của XSKT Cần Thơ ông Đinh Hồng Vinh, người phát hiện ra tài năng của Hồng Duy bồi hồi nhớ lại.
Khán đài nhỏ nhà Hồng Duy
Thừa hưởng tố chất chơi bóng từ nhỏ khi bố mình từng là tuyển thủ của đội Sông Bé, Hồng Duy bộc lộ khả năng thiên bẩm với trái bóng tròn từ rất sớm. Mỗi khi Hồng Duy ra sân thi đấu ở Bình Phước thì tất cả mọi người đều đến xem. Họ ví tiền vệ của U23 Việt Nam là "Ronaldinho Bình Phước".
Thu hút được sự quan tâm của bà con làng xóm từ nhỏ, nên khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khoác áo HAGL rồi U23 Việt Nam, mỗi khi Hồng Duy thi đấu thì căn nhà của anh cũng trở thành khán đài nhỏ cho bà con xung quan tập trung lại cỗ vũ cho anh và đồng đội.
"Máu bóng đá nó thấm trong con người tôi rồi truyền sang cho Duy nên dù cho nó không có ra sân thì trận nào của U23 Việt Nam đá tôi cũng xem. Bà con xung quanh cũng vậy, họ đến xem cùng và chia vui cùng gia đình mỗi khi các cháu giành chiến thắng.
Niềm vui càng nhân đôi nhiều hơn khi Hồng Duy có được những pha xử lý bóng tốt hoặc ghi bàn. Là bậc làm cha mẹ, không gì vui và hạnh phúc hơn khi thấy con mình trưởng thành và đóng góp cho đất nước. Tôi tin U23 Việt Nam sẽ còn tạo nên bất ngờ nữa.
Duy ơi! bố và mọi người chờ con và đồng đội mang vinh quang về cho Việt Nam" - ông Nguyễn Tấn Phong tiếp.
Theo Thái Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (20:28)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (50 phút trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (59 phút trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (2 giờ trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (2 giờ trước)