Thể thao

Hùng Dũng tiếc vì không được cùng đồng đội đánh bại Bahrain

Chia tay Asiad sau vòng bảng vì chấn thương, Đỗ Hùng Dũng có cảm xúc đan xen khi chứng kiến Việt Nam hạ Bahrain để lần đầu vào tứ kết Asiad.

- Chứng kiến các đồng đội làm nên chiến tích lịch sử, cảm xúc của Đỗ Hùng Dũng lúc này ra sao?

- Tôi vỡ oà vì hạnh phúc, bởi chiến thắng chỉ đến ở những phút cuối cùng. Xin chúc mừng Olympic Việt Nam, chúng ta lần đầu vào đến tứ kết Asiad. Tôi tiếc vì không được ở cạnh các đồng đội trong giây phút đó. Nhưng tôi vẫn vui và tự hào, vì anh em đã làm được điều người hâm mộ kỳ vọng.

- Khi nhận định với VnExpress trước trận, Hùng Dũng đã dự đoán đúng tỷ số 1-0 của trận đấu. Thực tế trận đấu có gì khác so với những gì anh đã hình dung?

- Với những gì toàn đội đã phân tích về Bahrain, quả thật đối thủ mạnh hơn chúng ta nghĩ. Họ thật sự chơi rất khác những gì từng thể hiện ở vòng bảng, quyết tâm và chặt chẽ hơn rất nhiều. Các cầu thủ của họ đã vào trận với tâm lý thoải mái hơn, vì vào đến vòng này xem như quá thành công với họ rồi. Kết quả trận đấu đúng, nhưng diễn biến thì khó khăn hơn tôi tưởng tượng.

Hùng Dũng tiếc vì không được cùng đồng đội đánh bại Bahrain
Hùng Dũng có phần bất ngờ khi các đồng đội gặp nhiều khó khăn đến vậy trước Bahrain. Ảnh: Đức Đồng

- Hùng Dũng đánh giá thế nào về lối chơi của Việt Nam trận này?

- Đội tuyển đã thi đấu với một tinh thần tuyệt vời. Khi cảm nhận được Bahrain là đối thủ không dễ chơi, đội cũng đã thay đổi, có sự thận trọng cần thiết. Chúng ta không ồ ạt tấn công như dự tính. Hiệp một, đội đá 3-4-3 có phần mạo hiểm, với Đức Huy lệch sang trái và để lại tuyến giữa được bao quát bởi hai tiền vệ đều có thiên hướng tấn công là Xuân Trường và Quang Hải. Bahrain vì thế tạo được một số tình huống nguy hiểm. Nhưng tấm thẻ đỏ ở cuối hiệp một của Bahrain đã tạo ra bước ngoặt.

Sang hiệp hai, HLV Park Hang-seo chuyển sang sơ đồ 4-4-2 và thế trận nghiêng hẳn về Việt Nam. Những sự thay đổi người của ông cũng rất hợp lý, khi Công Phượng và Văn Toàn vào sân ở cuối trận, tạo ra sự càn lướt trong bối cảnh đối thủ đã xuống sức. Tôi nghĩ bàn thắng của Công Phượng đến như một hệ quả tất yếu. Nếu Công Phượng không ghi bàn ở tình huống đó, khả năng cao là chúng ta vẫn có bàn thắng trong hiệp phụ với một thế trận như vậy.

- Ở tứ kết, Việt Nam sẽ gặp Syria. Hùng Dũng nhận định thế nào về cơ hội của đội nhà?

- Gặp Syria sẽ khó khăn hơn Bahrain. Hai đội Tây Á này có lối chơi khá tương đồng, nhưng Syria cho thấy họ là đội bóng già dơ và tuân thủ kỷ luật hơn. Ở trận gặp Bahrain, chúng ta kiểm soát thế trận, nhưng không có nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Trận gặp Syria có lẽ thế trận cũng sẽ chặt chẽ như vậy.

Những trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp thường rất khó đoán, có thể chỉ được quyết định bởi một khoảnh khắc. Hy vọng Việt Nam sẽ duy trì được tinh thần và sự tập trung như ở các trận đấu đã qua. Tôi dự đoán trận đấu này có thể có hiệp phụ, và Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 sau 120 phút.

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)