-
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội -
Xót xa cảnh xe trái cây người đàn ông 64 tuổi mưu sinh nuôi vợ bệnh bị hư hỏng nặng sau va chạm -
Cảnh báo: Cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau bị phạt 100 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số tiền -
Hầm xương bao lâu để nước trong veo, ngọt lịm mà không gây hại? -
Video: Chạy đua với tử thần cứu con 2 tháng tuổi tím tái giữa đêm khuya -
Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh sớm hơn 1 ngày, dự báo có đợt giảm thứ 4 liên tiếp -
Thịt cá, rau củ "ngậm độc": Người dân vừa ăn vừa sợ -
Tượng ngựa mạ vàng giá hàng chục triệu đồng đón Tết 2026
Thể thao
03/05/2016 14:49“Hung thần” của Benzema hành hung fan khuyết tật
Valbuena là nguyên nhân chính khiến ngôi sao Karim Benzema bị cấm tham dự kỳ Euro 2016 ở nước nhà. Anh cáo buộc người đồng hương đang chơi cho Real Madrid đã tống tiền mình về những video quay cảnh "nóng". Dù Benzema phủ nhận không làm gì sai nhưng vẫn bị đội tuyển Pháp quay lưng.
![]() |
| Valbuena và Benzema trong màu áo tuyển Pháp |
Khi tiền vệ 31 tuổi này cùng toàn đội Lyon xuống sân bay để tới sân của Toulouse, một CĐV tên Yousef đã tiến đến để chất vấn ngôi sao bản địa. Valbuena bất ngờ thể hiện thái độ dữ dằn, đập điện thoại của Yousef và tuôn ra một tràng những từ ngữ khó nghe.
Yousef, 38 tuổi, là một người thất nghiệp bởi có vấn đề với não, cho biết: "Valbuena đột nhiên tức giận và chửi mắng tôi. Anh ta tiến đến, giơ tay lên đầy dọa dẫm".
"Cậu ta rất dữ dằn, túm lấy đầu và giật chiếc điện thoại của tôi rồi định đưa cho ai, nhưng không ai cầm nó nên anh ta liền ném đi", Yousef tiếp tục. "Anh ta sỉ nhục tôi như một tên cặn bã".
"Có thể trước đó tôi đã hơi to tiếng và nói nhưng điều không đúng đắn nhưng Valbuena đã mất kiểm soát. Anh ta không nên cư xử như vậy vì là một biểu tượng của công chúng".
![]() |
| Valbuena bị cáo buộc tấn công người tàn tật |
"Thế rồi anh ta đánh tôi. Tôi là một người yếu đuối và còn nhỏ bé hơn cả anh ấy. Có lẽ Valbuena không biết tôi là người tàn tật".
"Chỉ đến khi nhân viên an ninh và các cầu thủ can thiệp thì chuyện đó mới dừng lại. Nhưng tôi đã bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Kể từ vụ việc, tôi không thể ngủ được".
"Bác sĩ của tôi đã phải tăng liều thuốc chống trầm cảm. Tôi muốn ít nhất một lời xin lỗi từ Valbuena và bồi thường chiếc điện thoại. Đó là tất cả những thứ tôi nghĩ tới cả ngày lẫn đêm”.
Theo HD (Khám phá)
- Ronaldo gây bất ngờ với tuyên bố về tương lai: Cánh cửa trở lại châu Âu đang rộng mở? (14:20)
- Bước ngoặt giáo dục 2026: Loạt chính sách mới giúp gỡ bỏ rào cản tài chính cho phụ huynh và học sinh (14:13)
- Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn (14:04)
- Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 (14:03)
- Lột "mặt nạ" của trùm đòi nợ thuê có thói quen đi chùa, lên mạng nói đạo lý (14:03)
- Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội (30 phút trước)
- Hình ảnh đời thường gây sốt của nữ Thủ tướng Nhật Bản khi chuyển vào dinh thự chính thức (31 phút trước)
- Xót xa cảnh xe trái cây người đàn ông 64 tuổi mưu sinh nuôi vợ bệnh bị hư hỏng nặng sau va chạm (36 phút trước)
- Trấn Thành – Trúc Nhân né nhau trên thảm đỏ: Tình bạn “Cờ Cá Ngựa” thật sự rạn nứt? (36 phút trước)
- "Huyền thoại côn tay" kinh điển của Nhật chính thức ra mắt: Đẳng cấp vượt thời gian, có ABS, giá mềm (43 phút trước)

