-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
-
Phụ huynh băn khoăn về khoản đóng góp 40 triệu đồng mua tivi
-
Clip xe bồn ngang nhiên vượt đèn đỏ, hàng loạt tài xế phải phanh "cháy đường"
-
2 thủ khoa toàn quốc năm 2025 chọn học ĐH Ngoại thương
Thể thao
03/08/2021 18:05'Hủy diệt' Mexico trên chấm luân lưu cân não, Brazil vào chung kết Olympic 2020
Cách đây 9 năm, Mexico từng khiến Brazil ôm hận với chiến thắng 2-1 ở trận chung kết bóng đá nam Olympic London 2012.
Với người hâm mộ bóng đá Brazil, đó vẫn là một trong những thất bại khó nuốt nhất, khiến cho đội bóng xứ sở Samba phải chờ thêm 4 năm mới có thể hoàn thành được giấc mơ huy chương vàng Olympic.
Đến Olympic năm nay, Mexico lại một lần nữa trở thành kẻ thách thức của Braizl khi hai đội chạm trán nhau tại vòng bán kết.

Với việc ghi tới 6 bàn vào lưới Olympic Hàn Quốc ở tứ kết, Mexico được kỳ vọng sẽ cùng Brazil tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên những gì diễn ra trên sân Kashima lại diễn ra hoàn toàn ngược lại.
Olympic Mexico chủ động chơi phòng ngự, cố gắng hạn chế tối đa khoảng trống của các cầu thủ Brazil. Điều này khiến cho Richarlison và các đồng đội gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Trong suốt hiệp 1, Brazil chủ yếu trông chờ vào các tình huống cố định.
Đáng chú ý nhất chính là pha đá phạt trực tiếp của Dani Alves ở phút 23. Từ cự ly khoảng hơn 20m với góc sút khá rộng, hậu vệ Brazil tung ra một cú sút đầy uy lực. Tuy nhiên đứng trong khung thành Olympic Mexico là một Ochoa đầy kinh nghiệm. Thủ môn 36 tuổi đã đoán được ý đồ dứt điểm của đối phương và kịp thời đổ người cản phá.

Tới phút 29, Douglas Luiz ngã trong vòng cấm Mexico sau tình huống va chạm với Esquivel. Ban đầu trọng tài cho Olympic Brazil hưởng quả đá phạt đền, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR ông đã hủy quyết định của mình.
Cuối hiệp 1, Mexico bất ngờ tăng tốc. Phút 37, Montes bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc sau quả đá phạt của đồng đội.
6 phút sau, đại diện của CONCACAF thực hiện pha phản công cực nhanh. Từ cánh phải, bóng được đưa vào trong và Romo nhanh chân dứt điểm cận thành. May cho Olympic Brazil khi thủ môn Santos đã phản xạ xuất sắc để đẩy bóng đi vọt xà.
Tới phút 45+1, đến lượt Atuna có cơ hội đối mặt với thủ môn của Brazil. Tiền đạo số 15 của Mexico tung ra cú sút đầy uy lực tuy nhiên một hậu vệ Brazil đã kịp lao về bọc lót, cứu thua cho đội nhà.

Bước sang hiệp 2, Mexico tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự phản công. Sau phen hú vía ở cuối hiệp 1, các cầu thủ Brazil cũng không còn dám mạo hiểm dâng quá cao. Điều này khiến hiệp 2 diễn ra với khá ít tình huống nguy hiểm.
Pha tấn công đáng chú ý nhất thuộc về Richarlison khi tiền đạo này đánh đầu đưa bóng tìm đến trúng cột dọc ở phút 82. Olympic Mexico cũng chủ động tăng tốc ở cuối hiệp 2 tuy nhiên những pha dứt điểm của đội bóng này không đủ để đánh bại hàng thủ Brazil.
Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội buộc phải bước vào 2 hiệp phụ. Thể lực giảm sút thấy rõ khiến hai đội không còn duy trì được việc thi đấu ở tốc độ cao.
Olympic Mexico tiếp tục lùi sâu đội hình nhằm kéo trận đấu với loạt đá penalty, trong khi Brazil tỏ ra bế tắc với các phương án tấn công của mình.

Kết thúc 120 phút, tỉ số vẫn là 0-0 và hai đội buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Tại đây, bản lĩnh đã giúp các cầu thủ Brazil giành chiến thắng.
Trong khi Olympic Brazil bình tĩnh thực hiện thành công các quả đá của mình thì Eduardo Aguirre và Johan Vasquez của Mexico lại đá hỏng trong 2 lượt sút đầu tiên. Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng với tỉ số 4-1 ở loạt đá luân lưu, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết.
Đối thủ của Olympic Brazil sẽ là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa chủ nhà Nhật Bản và Tây Ban Nha.
Đội hình xuất phát
Mexico: Ochoa, Angulo, Montes, Roma, Vasquez, Lorona, Antuna, Cordova, Esquivel, Martin, Vega
Brazil: Santos, Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Antony, Claudinho, Paulinho, Richarlison
Tỉ số: Mexico 0-0 Brazil (PEN: 1-4)
Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (6 phút trước)
- Kẻ bịt mặt đột nhập chung cư mini ở Hà Nội, trộm túi xách, sàm sỡ cô gái trong đêm (11 phút trước)
- Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thông báo quan trọng với khách hàng (15 phút trước)
- Khởi tố đối tượng mua bán số đề nhận phơi gần nửa tỷ đồng/ngày (20 phút trước)
- Thần đồng 11 tuổi ghi 145 bàn cho đội học viện Barca (23 phút trước)
- Xe máy điện Honda mới toanh vừa ra mắt: Khỏe ngang xe 1000 cc, sạc nhanh chỉ 30 phút, dáng cực đẹp (27 phút trước)
- 4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang (31 phút trước)
- Hot girl Vbiz từ bỏ hào quang, lấy chồng đại gia, sống trong biệt thự trăm tỷ, U40 nhìn như chị gái của con trai (32 phút trước)
- Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị (37 phút trước)
- Phát hiện loạt xác ướp cổ nhất thế giới ở Đông Nam Á và Trung Quốc (38 phút trước)




