-
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác -
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Tử vi hàng ngày 11/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 4 Tý thông minh -
Chính thức miễn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn dưới 7 tầng -
Vụ bé gái bị bố xích chân trong phòng: Người đàn ông thú nhận sự thật gây sốc -
Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen đặc biệt: Công an Lạng Sơn lập công lớn, phá nhanh vụ án Đoàn Văn Sáng
Thể thao
08/09/2024 17:44Huyền thoại bóng đá Nga thất vọng tràn trề vì đội nhà bất đắc dĩ phải sớm rời Việt Nam
Theo lịch ban đầu, sau trận thắng tuyển Việt Nam thì tuyển Nga sẽ có trận đấu thứ hai tại giải giao hữu quốc tế LPBank Cup gặp Thái Lan vào tối 7/9. Tuy nhiên, trận đấu này lại không thể diễn ra do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Theo thông báo mới nhất từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), đội tuyển Nga trở về nước vào lúc 3h00 hôm nay (8/9) bằng chuyên cơ như kế hoạch ban đầu chứ không có chuyện đấu bù vào lúc 20h00 cùng ngày.
Việc tuyển Nga bất đắc dĩ phải về nước sớm khiến nhiều chuyên gia bóng đá, cựu danh thủ ở xứ Bạch dương tỏ ra rất thất vọng.
Phát biểu trên kênh Championat, BLV bóng đá nổi tiếng Gennady Orlov cho rằng các tuyển thủ Nga thật “đáng thương” khi chỉ có thể thi đấu một trận tại Việt Nam dù họ phải bay với một chặng đường khá xa.
“Đội tuyển Nga muốn có những trận đấu giao hữu. Lần này, chúng tôi chọn thi đấu với tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, tuyển Nga lại gần như không thu được gì sau chuyến đi lần này.
Vâng, thật đáng thương cho các cầu thủ. Bản thân bác sĩ của đội tuyển cũng cho biết điều kiện là vô cùng khó khăn. Bây giờ, một số người có thể đặt ra câu hỏi rằng phải chăng tuyển Nga đã tự đặt ra khó khăn cho chính mình”.
Trong khi đó, cựu danh thủ bóng đá Nga Alexander Kanishchev cũng tỏ rõ sự thất vọng khi đội nhà đã không thể có được một chuyến thi đấu giao hữu trọn vẹn tại Việt Nam.
“Chuyến đi Việt Nam của đội tuyển Nga có thể gọi là lãng phí. Dựa trên thực tế, có thể thấy tuyển Nga đã không thu được nhiều kết quả sau chuyến đi lần này.
Tuy nhiên, bạn có thể làm gì trước thiên nhiên? Không ai mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra như vậy. Đội tuyển Nga không còn sự lựa chọn nào khác, bởi không ai sẵn sàng thi đấu với tuyển Nga ngoại trừ các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Hơn nữa, những đội khác đều có mối quan tâm riêng của họ”.
Thủ môn Matvey Safonov lại cho rằng việc anh cùng các đồng đội phải về nước sớm hoàn toàn xuất phát từ lý do khách quan.
“Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hủy trận đấu phải không? Tất nhiên, tôi muốn thi đấu, nhưng chúng ta buộc phải đối mặt với mọi khó khăn. Chúng ta không thể tác động đến cơn bão. Chúng tôi cần mau chóng trở về nước bởi nếu chậm trễ thì mọi thứ có thể còn tệ hơn”.
Như vậy, với việc trận đấu tối qua phải huỷ, giải LPBank Cup chỉ còn một trận nữa giữa tuyển Việt Nam gặp Thái Lan dự kiến diễn ra lúc 20h00 ngày 10/9.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- Thiếu niên 19 tuổi bị bắt vì đánh cắp 64 triệu dữ liệu cá nhân (08:55)
- Hà Nội tạm dừng cấp phép đào đường, vỉa hè do ô nhiễm không khí nghiêm trọng (08:43)
- Tiên Nguyễn sắp tổ chức tiệc cưới thứ hai siêu sang tại Đà Nẵng (08:40)
- Hương Giang lên tiếng về việc tham gia cuộc thi hoa hậu mới trong năm 2026 (08:30)
- Hà Nội đặt mục tiêu giành lại toàn bộ vỉa hè, lòng đường trong hai tháng (08:22)
- Mỹ bắt giữ tàu chở dầu "lớn nhất từng thấy" ngoài khơi Venezuela (08:17)
- Lịch thi đấu SEA Games 33 của đoàn Việt Nam ngày 11/12: Điền kinh và bơi lội mở ra hy vọng vàng (08:15)
- Dùng kiếm tấn công người khác, nam thanh niên bị khởi tố 2 tội danh (08:10)
- Nhận định bóng đá U22 Việt Nam – U22 Malaysia: Quyết thắng vì ngôi đầu bảng (08:05)
- Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy (08:04)