Sau gần hai ngày im lặng, cựu trung vệ Liverpool Jamie Carragher, cuối cùng đã phá vỡ sự kìm nén trên sóng Monday Night Football, tung ra một trong những lời chỉ trích gay gắt vào Mohamed Salah.

Carragher gọi hành động của Salah là "nỗi hổ thẹn" và mở ra một cuộc mổ xẻ đầy sức nặng về cái tôi, vai trò và trách nhiệm của ngôi sao số một tại Anfield.

Theo Carragher, việc Salah hiếm khi dừng lại phát biểu ở mixed zone, nhưng mỗi lần làm vậy đều là một "kịch bản có chủ đích". Do đó, câu nói "ngày mai Carragher lại chỉ trích tôi" không đơn thuần là bộc phát, mà giống như tín hiệu cho một cuộc đối đầu công khai từ phía Salah. 

Carragher nhấn mạnh chân sút Ai Cập hoàn toàn có quyền buồn bực vì liên tiếp phải ngồi dự bị. Tuy nhiên, việc chọn khoảnh khắc Liverpool đang chạm đáy phong độ để công kích HLV Arne Slot bị cựu danh thủ này xem là "đòn nặng nhất có thể dành cho tập thể". Ông thậm chí cáo buộc tiền đạo người Ai Cập muốn "đẩy HLV vào chân tường".

Không dừng lại ở đó, Carragher còn lật lại quá khứ của Salah trước khi đến Liverpool, nhắc nhở rằng anh từng được biết đến là "người thất bại ở Chelsea" và "chưa giành được gì đáng kể với tuyển Ai Cập".

Carragher còn nhắc đến tám năm mà các hậu vệ biên Liverpool phải "cõng toàn bộ mặt trận phòng ngự phía sau Salah". Cựu cầu thủ nhận xét: "Cậu ấy nói người khác ném mình xuống gầm xe buýt, nhưng cậu ấy đã để đồng đội phải chịu điều đó trong thời gian dài".

Trước những thắc mắc về việc liệu mình có phải là "người hay chỉ trích Salah" hay không, Carragher ngay lập tức phản pháo. Ông khẳng định chưa bao giờ công kích phong độ, khả năng phòng ngự hay sự ích kỷ của tiền đạo 33 tuổi , thậm chí còn luôn bảo vệ Salah trước các chỉ trích quá đà mùa này.

Tuy nhiên, Carragher tuyên bố: "Tôi sẽ lên tiếng khi Salah nghĩ mình có quyền ném CLB xuống gầm xe buýt". Cựu cầu thủ Liverpool cho biết đây là ranh giới mà ông sẽ không vượt qua để bảo vệ Salah.

PV (SHTT)