-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
06/11/2017 16:38Huyền thoại MU chỉ trích Mourinho không chịu học hỏi từ sai lầm
Không kể đến phong độ sa sút hiện tại của tân binh 75 triệu bảng thì bộ ba ngôi sao tấn công của Man Utd đều thể hiện được mình suốt từ đầu mùa giải này, với tổng 14 bàn thắng là con số tương đối ổn và đủ để chứng minh. Tuy nhiên, vấn đề là Lukaku, Martial và Rashford gần như không bao giờ xuất hiện cùng thời điểm trên sân, với công thức luân phiên Martial và Rashford bên hành lang cánh trái được Mourinho áp dụng không ngừng.

Viễn cảnh liên hồi này khiến Rio Ferdinand tỏ ra rất thất vọng và thẳng thắn chỉ trích Người Đặc Biệt đã sai lầm nhưng lại không chịu rút ra bài học để sửa đổi. Phát biểu của cựu trung vệ huyền thoại của sân Old Trafford: “Tôi khao khát được chứng kiến cả Lukaku, Martial và Rashford sát cánh bên nhau trong một trận đấu. Mourinho không bao giờ ưa thích phương án này, ông ấy quá cầu toàn và thân trọng để có thể xuất phát với một bộ ba tấn công.”
“Bản thân tôi nhận thấy nếu là hậu vệ đối phương, đây sẽ luôn là một tin mừng khi không phải đối mặt với một hàng công trẻ trung và tràn đầy tốc độ như vậy. Đáng lẽ ra Mourinho phải tận dụng điều đó để kết liễu các đối thủ. Tôi nghĩ rằng đây là sai lầm của ông ấy và vấn đề là ông ấy cũng chẳng bao giờ chịu học hỏi mà thử nghiệm chí ít một lần cả. Có lẽ Mourinho vẫn sợ rằng phương án này sẽ tạo ra nhiều lỗ hổng ở các tuyến dưới và đặc biệt nguy hiểm trong những chuyến làm khách.”
Một lần nữa, Mourinho lại không nghe lời Ferdinand trong trận thua Chelsea 1-0 MU. Thực tế ở Stamford Bridge, đúng là Lukaku, Martial và Rashford đã thi đấu cùng nhau suốt nửa giờ đồng hồ cuối trận nhưng như vậy cũng chẳng đủ, điều được chứng minh rõ nét khi Quỷ Đỏ không thể lật ngược thế cờ và chấp nhận chịu thất bại tối thiểu trước kình địch cạnh tranh trực tiếp. Lúc này, Man Utd đã bị hàng xóm Man City bỏ xa đến 8 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League.
Theo Gia Khoa (Thể Thao Việt Nam)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




