-
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe máy lúc rạng sáng, 4 người tử vong tại chỗ -
Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: iPhone 17 Pro Max giảm mạnh, iPhone 17e có giá hơn 16 triệu đồng -
Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá -
Hai đợt không khí lạnh sắp tăng cường, Nam Bộ đối mặt ngập sâu diện rộng -
7 hoa á hậu, nam vương vừa hoạt động showbiz vừa học thạc sĩ là ai? -
Thanh Hoá cảnh báo tin đồn thất thiệt về quy hoạch trung tâm hành chính mới và Khu công nghiệp Lễ Môn -
Chồng vay 2,2 tỷ đồng rồi ly hôn, vợ từ chối trách nhiệm, vẫn phải gánh nợ -
Concert BIGBANG tại Việt Nam gây sốt mạng xã hội, fan quốc tế trầm trồ trước VIP Việt -
Mới mua iPhone Duo gần 70 triệu đồng cần làm ngay 7 việc này -
Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người chưa chấp hành xong quyết định xử phạt
Thể thao
07/10/2024 05:43Huỳnh Như lập cú đúp, đội bóng Việt Nam giành chiến thắng lịch sử tại Cúp C1 châu Á
Trong trận ra quân Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women's Champions League), CLB nữ TP.HCM đã tung cả 3 ngoại binh người Mỹ là Root, Mason và Barnett vào sân. Sự xuất hiện của bộ ba này góp phần không nhỏ giúp đội chủ sân Thống Nhất kiểm soát bóng vượt trội trước Taichung Blue Whale (Đài Bắc Trung Hoa).
Tuy nhiên, hiệp đấu đầu tiên không hề dễ dàng đối với CLB nữ TP.HCM. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn, đội chủ nhà không thể liên tục uy hiếp cầu môn đối phương. Thậm chí, khung thành thủ môn Quách Thu Em còn vài lần bị đe dọa trước các tình huống lên bóng chớp nhoáng từ các chân sút Taichung Blue Whale.
Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0. Sang hiệp hai, CLB nữ TP.HCM quyết tâm đẩy cao tốc độ trận đấu. Các tình huống tấn công được thực hiện một cách gọn gàng và quyết đoán hơn.
Hiệu quả đến ngay ở phút 50. Trong tình huống tấn công bên cánh trái, Tuyết Ngân dứt điểm uy lực vào góc gần đánh bại thủ môn đội bạn, đưa CLB nữ TP.HCM vươn lên dẫn trước 1-0.
Chỉ ít phút sau, cách biệt được nhân đôi. Trần Thị Thu Thảo băng xuống nhận bóng bên cánh phải và tạt vào khu vực 5m50. Huỳnh Như có mặt đúng lúc để dễ dàng đánh đầu tung lưới. Đây là bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như trong một trận đấu chính thức cho CLB nữ TP.HCM sau khi trở về từ Lank FC (Bồ Đào Nha).
Tới phút 67, tỉ số được nâng lên 3-0. Vẫn lại là một pha bóng mà Huỳnh Như gieo sầu cho đội khách. Meghan Root có một đường chọc khe tinh tế “xé toang” toàn bộ hàng thủ đối phương. Và Huỳnh Như thoải mái dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn để hoàn tất cú đúp.
Những phút còn lại, Taichung Blue Whale tìm được bàn thắng danh dự nhờ công của Huang Ke-sin. 3-1 nghiêng về CLB nữ TP.HCM là tỉ số cuối cùng của trận. Huỳnh Như cùng đội giành trọn 3 điểm và tạm thời xếp nhì bảng C, sau đại diện Nhật Bản Urawa Red Diamonds. Đây cũng là trận thắng đầu tiên trong lịch sử của một CLB Việt Nam tại Cúp C1 nữ châu Á.
Vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á gồm 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Các đội đấu vòng tròn 1 lượt, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vào tứ kết. Với quy định này, CLB nữ TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp sau chiến thắng ở trận ra quân.
Ở lượt tiếp theo, đội chủ sân Thống Nhất sẽ chạm trán Odisha (Ấn Độ) vào lúc 19h00 ngày 9/10.
Kết quả: CLB nữ TP.HCM 3-1 Taichung Blue Whale
Bàn thắng
CLB nữ TP.HCM: Tuyết Ngân 50', Huỳnh Như 65', 67'
Taichung Blue Whale: Huang Ke-sin 85'
BXH tạm thời bảng C Cúp C1 nữ châu Á
Mùa 2024/25 là mùa giải đầu tiên Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women's Champions League) được tổ chức. CLB nữ TP.HCM là chủ nhà của bảng C và được chơi tất cả các trận đấu vòng bảng trên sân nhà Thống Nhất.
Theo Nahyo (Nguoiduatin.vn)
- Yamaha Jupiter V phiên bản kỷ niệm biển VIP, độ loạt đồ hiệu giá 150 triệu đồng (13:39)
- Viêm họng ở trẻ: 5 sai lầm khiến bệnh lâu khỏi và dễ tái phát (13:36)
- Va chạm kinh hoàng giữa hai xe máy lúc rạng sáng, 4 người tử vong tại chỗ (13:33)
- 3 điều Barca cần làm để đánh bại Real Madrid ở El Clasico (13:33)
- Hà Nội: Truy tố 6 bị can trong đường dây mua bán gan, thận, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bảng giá iPhone 17 cuối tháng 10: iPhone 17 Pro Max giảm mạnh, iPhone 17e có giá hơn 16 triệu đồng (2 giờ trước)
- Mua 13 chiếc iPhone 17 Pro Max trị giá hơn 510 triệu đồng rồi đem bán, không trả tiền cho chủ hàng (2 giờ trước)
- Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá (2 giờ trước)
- Hai đợt không khí lạnh sắp tăng cường, Nam Bộ đối mặt ngập sâu diện rộng (2 giờ trước)
- 7 hoa á hậu, nam vương vừa hoạt động showbiz vừa học thạc sĩ là ai? (3 giờ trước)