-
Gần một thập kỷ thắc mắc vì chồng né tránh nhà ngoại, người vợ sững sờ khi biết nguyên nhân thật sự -
Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông Nhật Lệ, làm rõ danh tính? -
Danh tính người phụ nữ thản nhiên lắc vòng giữa đường ray tàu hỏa vừa bị xử phạt -
Camera vụ shipper túm tóc, đánh nữ khách hàng giữa phố ở Hà Nội vì bị cho chờ gần 30 phút giữa trời nắng -
Chi hơn 50 triệu đưa gia đình đi Phú Quốc, người vợ nhận trái đắng vì chồng chỉ mải "ăn ngủ" cùng World Cup -
Vingroup thắng tuyệt đối trong vụ kiện ở Đức, Huệ Như tái phạm sẽ nhận án phạt cực nặng -
Mẹ chồng vừa ghé chơi vài tiếng, con dâu choáng váng khi mở tủ lạnh giữa trưa -
Dự báo thời tiết ngày 25/6: Miền Bắc dịu nhiệt nhưng vẫn oi nóng, chiều tối xuất hiện mưa giông -
Đại học Columbia trả lời bất ngờ về thư trúng tuyển gây tranh cãi của hoa hậu Bảo Ngọc -
Morocco lội ngược dòng ngoạn mục trước Haiti, khép lại trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng
Thể thao
08/07/2020 16:05Ibrahimovic: 'Nếu tôi ở đây từ đầu mùa, AC Milan đã vô địch Serie A'
Trận cầu tâm điểm vòng 31 Serie A đã diễn ra theo kịch bản khó tin. Trong 6 phút đầu hiệp 2, lần lượt Adrien Rabiot và Cristiano Ronaldo nổ súng giúp Juventus vượt lên dẫn trước 2-0.
Tuy nhiên, từ phút 62 đến 80, AC Milan đã ghi liền 4 bàn thắng để giành chiến thắng ngược 4-2 không tưởng. Trong đó, chính Zlatan Ibrahimovic là người mở ra chiến thắng cho đội nhà với tình huống thực hiện thành công quả 11m vào phút 62. Ngoài ra, anh còn kiến tạo để Franck Kessie quân bình tỷ số ít phút sau đó.

Như thường lệ, mỗi khi hưng phấn, Ibrahimovic lại có những phát biểu ngông cuồng. Anh đã nói sau trận đấu: "Tôi là chủ tịch, cầu thủ và kiêm cả HLV nữa. Điểm trừ duy nhất là tôi chỉ được trả tiền với tư cách là cầu thủ của đội bóng. Nếu tôi đến đây từ ngày đầu tiên của mùa giải, AC Milan đã vô địch Serie A rồi".
"Tôi già, điều này đúng rồi. Nhưng tuổi tác chỉ là con số. Tôi đang làm tốt, có sự cân bằng tốt. Trận này tôi đã đá nhiều hơn trận trước. Tôi cảm thấy khỏe và nói thật là tôi đang cố gắng giúp đỡ đội bóng hàng ngày".
Khi được hỏi về tương lai, chân sút 38 tuổi cho biết: "Chúng ta hãy chờ xem. Còn một tháng nữa để tôi tận hưởng, nhưng có một tình hình kỳ lạ đang diễn ra và chúng tôi không kiểm soát được điều đó".
"Tôi không biết liệu rằng người hâm mộ đã thấy một Ibra cháy hết mình lần cuối hay chưa? Có thể lắm chứ. Tại sao ư? Tự hiểu đi. Có cảm giác thật khác lạ khi thi đấu trên sân không khán giả. Giá như San Siro đông nghẹt, đêm nay chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời".
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Lén cho con ăn xôi, uống sữa trước ca mổ ruột thừa, người mẹ suýt gây họa tính mạng con (10:12)
- Gần một thập kỷ thắc mắc vì chồng né tránh nhà ngoại, người vợ sững sờ khi biết nguyên nhân thật sự (10:09)
- Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông Nhật Lệ, làm rõ danh tính? (10:02)
- Thực hư vụ khách nữ gạ gẫm nhân viên nam quán cà phê không thành, đánh giá quán 1 sao (10:01)
- Cổ phiếu DGC bị chuyển sang diện cảnh báo từ 30/6 sau báo cáo kiểm toán (10:01)
- Danh tính người phụ nữ thản nhiên lắc vòng giữa đường ray tàu hỏa vừa bị xử phạt (16 phút trước)
- Honda Element lộ kế hoạch trở lại sau gần 20 năm: SUV hybrid mới nằm giữa HR-V và CR-V, "đe nẹt" Ford Bronco Sport (20 phút trước)
- Vụ chém hàng loạt ô tô ở Hà Nội: Lời khai ban đầu của nghi phạm hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến (22 phút trước)
- Camera vụ shipper túm tóc, đánh nữ khách hàng giữa phố ở Hà Nội vì bị cho chờ gần 30 phút giữa trời nắng (24 phút trước)
- Chi hơn 50 triệu đưa gia đình đi Phú Quốc, người vợ nhận trái đắng vì chồng chỉ mải "ăn ngủ" cùng World Cup (27 phút trước)