-
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ -
Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan -
Trả giá bằng mạng sống vì tin lời chữa bệnh "thuận tự nhiên" trên mạng -
Công bố thông tin gây chú ý về vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần
Thể thao
27/12/2022 03:15Indonesia mở tiệc bàn thắng trên sân của Brunei
BÀN THẮNG
Indonesia: Abimanyu (20’), Tarif (43’), Maulana (59’), Spasojevic (60’), Sananta (69’), Klok (87’), Sayuri (90’+3)
THẺ ĐỎ:
Brunei: Jufri (38’)
Thua đậm cả 2 trận trước Thái Lan và Philippines, tuyển Brunei đã rất quyết tâm ở cuộc tiếp đón đối thủ Indonesia. Tuy nhiên, quyết tâm cũng không đủ giúp Brunei có thể cải thiện thế trận khi trình độ của họ quá yếu. Cần nhắc lại, tính từ Tiger Cup 1996 đến nay, đây là lần thứ 2 tuyển Brunei góp mặt ở sân chơi AFF Cup. Vì thế, không ngạc nhiên khi Indonesia là những người nắm thế trận và tạo nhiều sức ép về phía khung thành của Brunei ngay từ đầu trận.
Trong 10 phút đầu, các tuyển thủ Indonsia đã khiến khung thành của thủ môn Nayaring liên tục chao đảo, nhưng Brunei cũng có một pha phản công khiến hàng phòng ngự của đội bóng xứ Vản đảo toát mồ hội hột và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Argawinata, khi ấy chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Sau đó phút 13, trung vệ Mamir của Brunei bất ngờ dính chấn thương, nên phải rời sân bất đắc dĩ.
Nắm thế và liên tiếp tạo ra những pha vây hãm, nhưng Indonesia đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để có thể mở tỷ số của trận đấu. Mãi đến phút 20, bàn thắng mới đến với xứ Vạn đảo khi Abimanyu đã có cú sút xa mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Không còn gì để mất, Brunei quyết đẩy cao đội hình hòng giành lại thế cân bằng. Tuy nhiên, các cầu thủ Brunei chỉ vùng lên được vài phút, sau đó lại phải hối hả dàn hàng phòng ngự nhiều tầng để chống đỡ những đường tấn công như vũ bão của đối thủ.
Phút 38, Brunei chỉ còn thi đấu với 10 người khi hậu vệ Jufri phải nhận thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ phải rời sân. Sức ép vì thế càng đè nặng lên khung thành của thủ môn Nayaring và điều gì đến phải đến, phút 43, Tarif đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Indonesia.
Thế trận của hiệp 2 cũng chẳng khác so với hiệp đấu đầu tiên, khi Brunei vẫn tiếp tục chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ. Phút 52, Indonesia đã có cơ hội mười mươi để nâng tỷ số, nhưng chẳng hiểu sao Maulana lại có thể dứt điểm ra ngoài khi anh đã đưa bóng đến sát vạch ngang của khung thành. Phải đến phút 59, Maulana mới có thể dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho Indonesia và điều này cũng phần nào giải toả áp lực cho anh khi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trước đó.
Bàn thắng khiến tuyển Indonesia rất hứng khởi và chỉ sau đó 1 phút, cầu thủ nhập tịch Spasojevic tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0. Cũng sau bàn thắng này, HLV Shin Tae Yong đã thay liền một lúc 3 trụ cột ra nghỉ, hòng chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29/12. Chưa dừng lại ở đó, phút 69, Sananta đã tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 5-0 cho đội bóng xứ Vạn đảo.
Phút 72, từ một pha phản công, Brunei đã có cơ hội rõ nét để rút ngắn tỷ số, nhưng chân sút Ali lại dứt điểm quá hiền, nên thủ môn Argawinata đã đón được. Có thể nói, đây là một trận đấu cực kỳ vất vả với thủ thành Nayaring và hàng phòng ngự của Brunei. Sau 3 trận đấu, họ đã để thủng lưới đến 16 bàn (5 bàn/trận) và đây sẽ là giải đấu rất đáng nhớ với đội bóng này.
Trong khi đó, Indonesia đã chứng tỏ được sức mạnh, khi liên tiếp ngoại binh nhập tịch Klok và Sayuri có thêm 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 7-0 cho đội bóng xứ Vạn đảo ở phút 87 và 90+3. Nhưng trước một đối thủ quá yếu như Brunei, thực tế chiến thắng này của Indonesia vẫn chưa nói lên điều gì, bởi thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Shin Tae Yong chính là cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29/12 tới.
Đội hình thi đấu Brunei vs Indonesia
Brunei: Nayaring, Tarif, Hamir (Yura Yonos, 13’), Suhaimi, Aminuddin, Idris (Ali, 58’), Effendy (Hassan, 46’), Ismail (Ramlli, 68’), Jufri, Ali Rahman (Kasyful, 46’), Said.
Indonesia: Argawinata, Yama, Mangkualam (Sayuri, 64’), Ridho, Febriansah, Sulistyawan (Rafli, 74’), Irianto, Maulana (Sulaeman, 64’), Abimanyu, Spasojevic (Sananta, 64’), Ramdani.

Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)
- Xe điện BYD Seagull 2026 "nhỏ nhưng có võ": Chạy 505 km mỗi lần sạc, ‘so găng’ cùng Morning và i10 (14:26)
- Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ (14:23)
- Khoảnh khắc “chạy đua sự sống” hơn cả điện ảnh của bác sĩ tim mạch gây xúc động cộng đồng mạng (14:21)
- Hàng nghìn doanh nghiệp xăng dầu đón tin vui (14:12)
- Diễn viên “Shiri” Park Dong Bin qua đời ở tuổi 57 tại nhà hàng riêng (14:06)
- Quảng Ninh bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với Phó chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Nội chính tỉnh (14:00)
- Triệt phá "hệ sinh thái" 350 công ty "ma" chuyên mua bán hóa đơn khống hơn 3.100 tỷ đồng (31 phút trước)
- Mourinho chờ cái gật đầu từ Perez cho ngày trở lại Real Madrid (34 phút trước)
- Hé lộ kế hoạch ám sát Tổng thống Trump: Từ bức ảnh selfie đến cuộc đấu súng tại khách sạn (51 phút trước)
- Đứt cáp trò chơi mạo hiểm, cabin rơi tự do từ độ cao 91 mét (3 giờ trước)