-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
21/06/2021 12:30Italia 1-0 Xứ Wales: Verratti ra mắt như mơ, ‘thiên thanh’ toàn thắng
Marco Verratti năm nay 28 tuổi, khoác áo tuyển Italia từ năm 2012. Tuy nhiên, vì chấn thương, anh liên tục lỗi hẹn với EURO. Ngay cả vòng chung kết năm nay, ngôi sao của PSG cũng phải chạy đua với thời gian để kịp tham dự.
Chính vì vậy, phải đến khi Italia chắc suất vào vòng 1/8, Marco Verratti mới được HLV Roberto Mancini cho ra mắt. Ngoài tiền vệ này, HLV Mancini cũng thay đổi một loạt vị trí trong đội hình xuất phát khi đội bóng áo thiên thanh tiếp đón Xứ Wales. Bộ ba tấn công Bernardeschi, Federico Chiesa, Andrea Belotti cùng ra sân ngay từ đầu. Phía dưới, Matteo Pessina, Rafael Toloi, Emerson cũng có cơ hội đá chính.
Trong khi đó, Xứ Wales tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành thêm 1 điểm để tự quyết số phận. Với mục đích này, không bất ngờ khi đội bóng của Rob Page lui về phòng ngự số đông ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Được cầm bóng, Italia đẩy nhanh tốc độ và tập trung tấn công mạnh vào cánh phải nhờ sự cơ động của Chiesa. Ngôi sao của Juventus thi đấu năng nổ và liên tục uy hiếp khung thành của Xứ Wales. Tuy vậy, Italia lại khai thông bế tắc bằng một tình huống cố định. Phút 39, Verratti đá phạt đẹp mắt cho Matteo Pessina băng vào dứt điểm một chạm ghi bàn mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho Italia cũng là tỉ số của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, trận đấu sớm an bài khi tài năng trẻ của xứ Wales, Ethan Ampadu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 55. Ở tuổi 20, 279 ngày, Ethan Ampadu chính là cầu thủ trẻ nhất lịch sử EURO phải nhận thẻ đỏ.
Mất người, xứ Wales chỉ biết chịu trận. Với điểm số và hiệu số bàn thắng thua đang có, đội bóng của Gareth Bale vẫn rộng cửa đi tiếp nếu không thua quá đậm. Vì vậy, họ chơi lăn xả để ngăn chặn các đợt tấn công của Italia.
Nỗ lực của xứ Wales được đền đáp khi các cầu thủ áo xanh không thể ghi thêm bàn thắng nào. Tình huống đáng chú ý nhất cuối trận lại thuộc về thủ môn Salvatore Sirigu khi HLV Mancini quyết định đưa anh vào thay Gianluigi Donnarumma để câu giờ.
Với kết quả 1-0, Italia toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, ghi 7 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào, đứng đầu bảng A. Trong khi đó, xứ Wales dù thua cuộc nhưng vẫn giữ được vị trí nhì bảng. Họ có cùng 4 điểm như Thụy Sĩ, nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua.

Theo A Phi (Tiền Phong)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




