-
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án -
Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân -
4 mẫu áo blazer đi đâu cũng gặp trong mùa đông này -
Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá -
Nữ tiếp viên hàng không 29 tuổi qua đời vì HIV, nguồn lây nhiễm là một chi tiết quan trọng bị bỏ sót -
Bé trai bại não có thể tự bước đi sau ca phẫu thuật chưa từng có ở Việt Nam -
Quốc hội bàn cách xử lý những vấn đề phát sinh trong sắp xếp tổ chức bộ máy
Thể thao
14/06/2016 13:18Italy phô diễn bản lĩnh, hạ gục dàn sao của Bỉ
![]() |
| Niềm vui của Pelle là nỗi thất vọng của cầu thủ Bỉ. Ảnh: Reuters. |
Emanuele Giaccherini mở tỷ số cho Italy ở phút 32 nhưng công lớn trong bàn thắng này thuộc về trung vệ Leonardo Bonucci với đường chuyền dọn cỗ dài 40 mét từ giữa sân. Trong suốt quãng thời gian còn lại, Bỉ kiểm soát nhiều bóng nhưng không thể kiếm được bàn gỡ hòa. Đội quân của HLV Marc Wilmots phải trả giá vào phút bù giờ bởi cú vô lê trái phá từ Graziano Pelle.
Chiến thắng 2-0 giúp Italy vươn lên dẫn đầu bảng E sau lượt trận đầu tiên. Bỉ được đánh giá là hạt giống của bảng đang phải xếp cuối cùng. Trong trận đấu trước đó, Thụy Điển hòa CH Ireland với tỷ số 1-1, lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba.
| Clip: Tổng hợp bàn thắng trận đấu. |
Trong đội hình xuất phát của Italy có ba cầu thủ đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh thì hai trong số đó là những người lập công. Pelle đang khoác áo Southampton còn Giaccherini đầu quân cho Sunderland, đều là những đội bóng ít tên tuổi. Ngược lại với phía bên kia, Bỉ có tới bảy cầu thủ đang chinh chiến ở xứ sương mù, đều đầu quân cho các đội bóng danh tiếng nhưng không ai nổ súng. Một thống kê nữa cho thấy sự bình dân của Italy lại nguy hiểm như thế nào.
Tại các giải đấu lớn, Italy nguy hiểm nhất khi họ bị coi thường nhất. Lịch sử đã chứng minh càng trong thời khắc khó khăn thì đội quân thiên thanh càng tỏ ra mạnh mẽ. Chấp nhận là đội chiếu dưới trước Bỉ, chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian nhưng Italy lại có đòn đánh để kết liễu đối thủ. Điều này phải nhờ tới bản lĩnh của các cầu thủ trong thời điểm quyết định.
Bàn mở tỷ số là minh chứng tiêu biểu cho cách Italy gây sốc cho Bỉ. Với sơ đồ gồm ba tiền vệ giỏi tranh chấp là Nainggolan, Fellaini và Witsel, Bỉ không giấu ý định bóp chặt trung tuyến và làm chủ khu vực giữa sân. Tuy nhiên đường chuyền thiên tài của Bonucci, như làm sống dậy Pirlo trong đội tuyển Italy, đã loại bỏ toàn bộ các cầu thủ Bỉ và đặt Giaccherini vào tư thế không thể không ghi bàn.
![]() |
| Bàn mở tỷ số của Giaccherini giúp Italy có điều kiện tập trung toàn lực cho phòng ngự. Ảnh: Reuters. |
Trước trận đấu, HLV Conte đã ca ngợi Bỉ là ứng viên vô địch giải năm nay khi sở hữu những cầu thủ vô cùng chất lượng. Chắc chắn Conte không khen ngợi theo kiểu xã giao hay chiêu trò mà thực tế so từng vị trí thì Bỉ sở hữu các cá nhân không hề thua kém bất cứ đội bóng hàng đầu nào. Tuy nhiên Conte cũng chuẩn bị sẵn bài để buộc các ngôi sao Bỉ phải quy phục, bắt đầu từ chính hàng thủ trứ danh của Italy.
Chiellini, Barzagli và Bonucci chính là các học trò cũ của Conte tại Juventus và thấm nhuần tư tưởng của chiến lược gia này sau quãng thời gian ba năm thống trị Serie A. Conte đã yêu cầu ba trung vệ này bắt chặt ba mũi nhọn của Bỉ là Hazard, Lukaku và De Bruyne, khiến họ không thể phối hợp và chia cắt với phần còn lại. Ở phía trên, Italy không đâm đầu vào trung lộ vốn rất mạnh của Bỉ mà chơi tấn công biên. Cầu thủ dành phần lớn thời gian dự bị ở Barca là Vermaelen cho thấy không đủ tầm thay thế Kompany, thường xuyên để Candreva thoát xuống bên cánh phải đe dọa khung thành Bỉ.
Italy đã nhập cuộc với mục tiêu trận đấu chỉ có một bàn thắng và họ đã thành công. Bàn thắng thứ hai của Pelle giống như một món tiền lãi cho lối chơi phòng ngự chắc chắn suốt trận đấu. Bỉ chỉ có hai cơ hội nguy hiểm nhưng cú bấm bóng của Lukaku và pha đánh đầu cận thành của Origi đều đi vọt xà ngang.
![]() |
| Những lão tướng như Buffon vẫn thể hiện được đẳng cấp tại sân chơi lớn như Euro. Ảnh: Reuters. |
Với đội hình ra sân già nhất trong lịch sử Euro (trung bình hơn 31 tuổi), Italy cho thấy họ không cần những ngôi sao đắt giá dẫn đường. Triết lý đặt tập thể lên trên tất cả của Conte đã thành công ở trận mở màn, đồng thời dạy cho các ngôi sao của Bỉ bài học đắt giá khi dựa vào các cá nhân. Hazard, De Bruyne và Lukaku có thể là những ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh nhưng họ không đủ sức qua cả một hệ thống phòng ngự chặt chẽ của người Italy.
Thua trận ra quân với cách biệt hai bàn, Bỉ gặp nhiều khó khăn trong chặng đường tiếp theo bởi hai đối thủ còn lại là Thụy Điển và CH Ireland cho thấy không hề dễ chơi.
Bảng E - Euro 2016
![]() |
Theo Bảo Nam - Quang Dũng (VnExpress.net)
- H'Hen Niê phản hồi tin "biến dạng ngoại hình" sau sinh (1 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào (1 giờ trước)
- Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án (1 giờ trước)
- Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng (1 giờ trước)
- Đề xuất cấm yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng đánh tài xế taxi tới tấp giữa đường phố Nha Trang (1 giờ trước)
- HLV Hansi Flick nhận tin dữ sau trận thua Real Madrid (1 giờ trước)
- Dùng chảo sắt, nồi cơm điện để đổi điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ hé lộ thông tin về khung thỏa thuận với Trung Quốc (1 giờ trước)
- Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Giật mình với quy trình lọc máu, thuốc tiêm giảm cân (1 giờ trước)



