-
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường -
Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do -
Bản lĩnh nhà vua: Man City ngược dòng nghẹt thở trong 4 phút để vào chung kết FA Cup -
Arsenal "sáng cửa" vô địch, cơ hội cao gấp ba lần Man City -
Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng SJC và nhẫn 9999 neo cao cuối tuần, người mua ở vùng đỉnh tiếp tục gánh lỗ nặng -
Gã đàn ông khai lý do chặn đường đâm người phụ nữ bán thịt lợn tử vong trên đường rồi làm điều dại dột -
Ô tô con bẹp dúm sau va chạm với xe ben ở Hà Nội, người phụ nữ kẹt trong cabin -
Dòng họ chiếm chưa đến 1% dân số Việt Nam nhưng có lịch sử lâu đời với loạt danh tướng lẫy lừng -
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách
Thể thao
20/09/2020 04:05James Rodriguez tỏa sáng giúp Everton lên ngôi đầu
Bàn thắng
Everton: Calvert-Lewin (33', 62', 66'), James (45'). Keane (53')
West Brom: Diangana (10), Matheus Pereira (47')'
Thầy trò HLV Carlo Ancelotti khởi đầu không tốt trong nửa đầu hiệp một khi nhận bàn thua ở phút thứ 10. Grady Diangana bên phía West Brom đi bóng từ giữa sân, trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Jordan Pickford.
Tuy vậy, các vị khách cũng chỉ duy trì được lợi thế cho đến phút 33. Calvert-Lewin giật gót gỡ hòa cho Everton sau tình huống dứt điểm không thành công của Richarlison. Trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vì. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Mike Dean đã công nhận bàn thắng cho Everton.
James Rodriguez ghi bàn đầu tiên cho Everton ở phút cuối cùng hiệp một. Anh có mặt ở trung lộ trước khi tung cú sút hiểm hóc bằng chân trái, đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.
Chỉ ít giây sau, James lại trở thành tác nhân khiến West Brom bị thiệt quân. Anh làm hậu vệ trái Kieran Gibbs nổi nóng và đẩy tay vào mặt mình. Ngay lập tức, trọng tài đã rút thẻ đỏ với cựu cầu thủ Arsenal. Không những vậy, chỉ vì tranh cãi với ông "vua áo đen" nên HLV Slaven Bilic của đội khách cũng bị đuổi lên khán đài.
Phải đá thiếu người, song West Brom lại một lần nữa gây bất ngờ. Đầu hiệp hai, đội khách được hưởng quả phạt ngoài vùng cấm ở phút 47. Matheus Pereira lập siêu phẩm khi sút bóng vào góc cao khung thành, không cho thủ thành của Everton cơ hội cản phá.
Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà West Brom làm được. Với ưu thế về mặt quân số, Everton dễ dàng làm chủ thế trận và có thời điểm cầm bóng tới 70%. Phút 54, thủ môn Johnstone cản phá pha đánh đầu của Richarlison, nhưng Michael Kean chớp cơ hội để sút tung lưới.
Thế trận một chiều giúp Everton liên tục ghi thêm các bàn thắng. Trong đó, James Rodriguez biết cách tỏa sáng bằng những đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Từ phút 62 đến phút 66, tiền vệ Colombia liên tiếp tạo điều kiện để Calvert-Lewin nâng tỷ số lên 4-2 rồi 5-2.
Đánh bại West Brom một cách thuyết phục, Everton vẫn chưa mất điểm nào kể từ khi Premier League 2020/21 khởi tranh. Họ tạm thời chiếm lĩnh được ngôi đầu BXH, nhưng vị trí này không chắc chắn do nhiều "ông lớn" còn chưa ra quân ở vòng 2.
Đội hình xuất phát
Everton: Pickford, Coleman, Keane, Mina, Digne, Doucoure, Allan, James Rodriguez, Gomes, Richarlison, Calvert-Lewin
West Brom: Johnstone, O’Shea, Bartley, Ajayi, Furlong, Livermore, Sawyers, Gibbs, Diangana, Pereira, Robinson
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)
- Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường (08:45)
- Cảnh báo về loại AI tạo ảnh chụp màn hình giả khiến người dùng mạng xã hội hoang mang (08:35)
- Thực hư tin đồn NSND Công Lý và vợ trẻ bí mật ly hôn (08:30)
- Bị ghét vì phim "Bóng ma hạnh phúc", Lương Thế Thành phải lên tiếng cầu xin khán giả (08:19)
- "Hãng xe Anh quốc" ra mắt xe điện từ 265 triệu: Cùng cỡ với Mitsubishi Xforce, đi 530 km mỗi lần sạc (08:13)
- Nhiều tiệm vàng tại TPHCM bị xử phạt nặng sau đợt kiểm tra quy mô lớn (08:07)
- Nổ súng gần tiệc chiêu đãi có ông Trump và phu nhân tham dự (08:00)
- Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do (1 giờ trước)
- Bản lĩnh nhà vua: Man City ngược dòng nghẹt thở trong 4 phút để vào chung kết FA Cup (1 giờ trước)
- Arsenal "sáng cửa" vô địch, cơ hội cao gấp ba lần Man City (1 giờ trước)