-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
27/06/2016 15:24Joachim Loew tái hiện hành động mất vệ sinh
Từng lên tiếng xin lỗi vì hành động khó coi, nhưng HLV Joachim Loew của Đức đã thực hiện một việc mất vệ sinh khác trong trận thắng Slovakia 3-0.
HLV của tuyển Đức có lẽ vẫn chưa thể thay đổi thói quen không mấy sạch sẽ của mình. Theo hình ảnh được ống kính truyền hình ghi lại, Joachim Loew đã quẹt tay vào nách của mình, sau đó liên tục đưa lên… mũi ngửa. Có lẽ, ông không biết mình đã lọt vào “tầm ngắm” nên thực hiện mà không chút e dè.
Đây không phải lần đầu ở Euro 2016, Loew có hành động mất vệ sinh. Ở trận ra quân thắng Ukraine 2-0, chiến lược gia này đã thò tay vào túi quần khi đang đứng bên đường pitch rồi quay về băng ghế huấn luyện và… đưa lên mũi ngửi. Những hình ảnh về hành động kỳ quặc của Joachim Loew đã được người hâm mộ chia sẻ khắp thế giới.
Sau đó, ông phải lên tiếng giãi bày: “Tôi xin lỗi về hành động này. Khi cần tập trung, đôi khi bạn làm những việc trong vô thức, không thể cảm nhận được. Tôi đã thấy những hình ảnh của mình ngày hôm sau. Tôi sẽ cố gắng để hành xử khác trong tương lai”.
Bản thân các học trò của ông ở đội tuyển Đức rất thông cảm với ông thầy, nhưng chưa thể giúp ông thay đổi thói quen xấu. Ngoài những hành động này, HLV của đội ĐKVĐ thế giới còn nổi tiếng là người mê tín. Tại Euro 2008 và World Cup 2010, ông nhất quyết không giặt áo suốt giải vì sợ may mắn sẽ bị cuốn trôi theo nước và bọt xà phòng.
Ngoài hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ của Loew, tuyển Đức còn thiết lập một kỷ lục không vui ở trận đấu với Slovakia. Tiền vệ Mesut Ozil trở thành cầu thủ đầu tiên của họ đá hỏng penalty (trừ những loạt sút luân lưu) ở một VCK Euro.
Cú sút của anh đã bị thủ môn Kozacik cản phá. Rất may, ba người đồng đội của anh gồm Jerome Boateng, Mario Gomez và Julian Draxler đã lập công giúp Đức thắng 3-0 để vào tứ kết. Tại đây, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha vs Italy.
Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




