-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thể thao
08/09/2018 13:21Jorginho giải cứu Italy khỏi thất bại trước Ba Lan
Bàn thắng: Jorginho 78' phạt đền - Zielinski 40'
Sân nhà không đủ để trở thành lợi thế có thể giúp Italy chơi áp đảo trước Ba Lan, đội bóng yếu hơn không ít về truyền thống và kinh nghiệm. Ngoài một vài cú sút xa kém chính xác, đội bóng của HLV Roberto Mancini không tạo được tình huống tấn công thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương trong 30 phút đầu. CĐV Italy phải chờ đến phút 36 mới có thể chứng kiến một cơ hội ghi bàn, khi Bernardeschi cứa lòng chân trái đưa bóng đi chệch cột.
Trái với cách chơi kém sắc bén của Italy, Ba Lan phòng ngự phản công hiệu quả hơn nhờ kinh nghiệm của tiền đạo Robert Lewandowski. Đội khách có cơ hội ghi bàn rõ rệt ngay ở phút thứ năm, khi Lewandowski chọc khe cho Piotr Zielinski băng xuống sút bật thủ môn Gianni Donnaruma trong thế đối mặt.
Không rút được bài học từ lần thoát hiểm đầu tiên, Italy phải trả giá khi hiệp một chuẩn bị kết thúc. Lewandowski vẫn là người châm ngòi với một quả tạt loại bỏ hoàn toàn hàng thủ chủ nhà, còn Zielinski - trung phong hiện chơi cho Napoli - xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ bên phải vòng cấm để vô lê mở tỷ số.
Việc bị dẫn bàn ngay trên sân nhà khiến Italy chơi nỗ lực hơn hẳn trong hiệp hai. Với lối chơi gắn kết, đội bóng của HLV Mancini dần tạo được sức ép cần thiết để buộc hàng thủ Ba Lan phạm sai lầm. Phút 52, Bernardeschi một lần nữa đặt khung thành đối phương vào thế báo động khi cứa lòng từ xa khiến bóng đi vòng sát cột dọc.
Gây được sức ép lớn, Italy rốt cuộc cũng đạt được mục tiêu ở phút 78. Sau tình huống Jakub Blaszczykowski vào bóng từ phía sau đối với Federico Chiesa trong vòng cấm, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Tiền vệ CLB Chelsea, Jorginho giải cứu Italy bằng pha đá 11m chính xác san bằng tỷ số 1-1.
Hòa trên sân nhà không phải là một kết quả vui vẻ, nhưng ít nhất Italy cũng đã có điểm đầu tay tại bảng 3 Nations League A. Ngày 10/9 tới, thầy trò HLV Mancini sẽ đối mặt thử thách lớn hơn khi làm khách trên sân của đối thủ còn lại trong bảng, Bồ Đào Nha.
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (1 giờ trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (3 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (3 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)