-
3 năm mắc 2 loại ung thư, người đàn ông hối hận: "Ước gì tôi thay đổi những thói quen ăn uống này sớm hơn" -
Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 64 triệu đồng: Thiết kế "nét" hơn cả SH và SH Mode -
Đây là iPhone Pro Max còn mới giá rẻ, dễ mua nhất Việt Nam, vẫn một 9 một 10 với iPhone 17 Pro Max -
Hé lộ lý do Văn Toàn không đến dự fan concert Hoà Minzy dù cả 2 rất thân thiết -
Lộc Fuho bị đồn mắc ung thư: Chính chủ lên tiếng về sự thật ngỡ ngàng -
Dấu hiệu không thể bỏ qua vụ cướp ngân hàng Gia Lai, chuyên gia vạch trần chi tiết đáng nghi ngờ -
Tử vi thứ 3 ngày 3/2/2026 của 12 con giáp: Tý ngập tràn vượng khí,Tị nhiều thử thách -
Miền bắc đang trải qua mùa đông ấm áp lạ thường, dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên Đán 2026 ra sao? -
Xôn xao hình ảnh người đàn ông cởi quần đi vệ sinh ngay trước cửa nhà hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn -
Tung tin "mỗi người dân được nhận 1 triệu dịp Tết 2026", thanh niên ở Phú Thọ nhận "cái kết đắng"
Thể thao
29/11/2021 12:45Jorginho từ tội đồ thành người hùng, Chelsea vẫn bị MU cầm hòa đáng tiếc
Bàn thắng
Chelsea: Jorginho (69'-pen)
MU: Sancho (50')
HLV Michael Carrick đã khiến nhiều người bất ngờ khi cất Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị đồng thời sử dụng tới 3 tiền vệ trung tâm là Matic, Fred và McTominay. Sancho cùng Rashford đá cao nhất trên hàng công với Bruno đá hộ công.
MU thể hiện rõ ý đồ phòng ngự và thực tế là họ hoàn toàn bị đội chủ nhà dồn ép trong hiệp thi đấu đầu tiên. Không chỉ kiểm soát bóng vượt trội, Chelsea còn tạo ra sất nhiều cơ hội nguy hiểm và nếu như De Gea không xuất sắc thì MU đã phải thủng lưới vài bàn trong hiệp 1.
Chỉ trong 3 phút đầu tiên, thủ thành người Tây Ban Nha đã phải liên tiếp băng ra chặn các pha thoát xuống dứt điểm của Ziyech và Hudson-Odoi. Thậm chí, anh đã có 2 lần phải bay người hết cỡ cản phá các pha dứt điểm của Rudiger và Reece James.
Những sai lầm ở hàng thủ tiếp tục khiến MU phải hứng chịu những đợt tấn công như vũ bão của Chelsea. Trong hiệp 1, cả Wan-Bissaka, Fred và Bruno đều sơ sẩy và suýt chút nữa bị The Blues trừng phạt.
MU cũng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khu vực 16m50 của Chelsea. Phải đến phút 22, Bruno mới tung ra cú dứt điểm đầu tiên cho MU nhưng bóng đi rất thiếu chính xác.
Cơ hội nguy hiểm nhất của Quỷ đỏ trong hiệp 1 chính là tình huống Sancho thoát xuống nhận đường chuyền của Fred và đối mặt với Mendy ở phút 41. Tuy nhiên, cú hãm bóng bằng ngực của anh không được tốt và để lỡ cơ hội một cách đáng tiếc.
0-0 là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, MU đã bất ngờ có được bàn mở tỷ số nhờ sai lầm của Jorginho.
Phút 50, Bruno thực hiện cú phá bóng lên, Jorginho tính hãm bóng kỹ thuật nhưng lại mắc lỗi và để cho Sancho cướp được. Cả Sancho và Rashford cùng băng lên đối mặt với một mình thủ thành Mendy. Sau đó Sancho dễ dàng đánh bại Mendy để đưa MU vượt lên dẫn trước.
Bị dẫn bàn, Chelsea vùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng hàng thủ của MU đã thi đấu cực kỳ chắc chắn. Thêm vào đó, họ cũng tỏ ra đầy nguy hiểm với những pha phản công nhờ tốc độ của Sancho và Rashford.
Phút 64, Carrick đưa Ronaldo vào sân thay Sancho và dường như điều này đã không đem lại may mắn cho MU. Còn nhớ ở trận hòa 1-1 trước Everton, Ronaldo cũng vào sân trong hiệp 2 và MU lập tức để cho đối thủ gỡ hòa.
Trận đấu với Chelsea cũng diễn ra tình trạng tương tự. Chỉ 3 phút sau khi Ronaldo vào sân, Chelsea đã được hưởng 1 quả penalty sau khi Wan-Bissaka phạm lỗi với Thiago Silva trong vòng cấm. Jorginho không mắc sai lầm nào với cú nhảy chân sáo quen thuộc ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea.
Hưng phấn sau bàn thắng, Chelsea càng gia tăng sức ép khủng khiếp lên hàng thủ của MU. Tuy nhiên, những pha bỏ lỡ của Werner hay Ziyech đều thiếu chính xác. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ của Rudiger ở phút 90'+7 khi anh sút lên trời trong tư thế trống trải.
Kết quả cuối cùng trận Chelsea vs MU là 1-1. Trận hòa này khiến Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu nhưng chỉ còn hơn Man City đúng 1 điểm. Trong khi đó, MU vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8, kém Chelsea tới 12 điểm.
Đội hình thi đấu Chelsea vs MU
Chelsea: Mendy, Silva, Alonso (Mount 78'), Rudiger, James, Jorginho, Lofftus-Cheek, Chalobah, Ziyech, Hudson-Odoi (Pulisic 78'), Werner (Lukaku 82')
MU: De Gea, Telles, Lindelof, Bailly, Wan-Bissaka, Matic, Fred, McTominay, Fernandes (Van de Beek 89'), Sancho (Ronaldo 64'), Rashford (Lingard 77')


Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Nóng: Triệt phá đường dây xâm nhập trái phép 8,4 tỷ email quy mô toàn cầu (08:02)
- 3 năm mắc 2 loại ung thư, người đàn ông hối hận: "Ước gì tôi thay đổi những thói quen ăn uống này sớm hơn" (28 phút trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 64 triệu đồng: Thiết kế "nét" hơn cả SH và SH Mode (37 phút trước)
- Đây là iPhone Pro Max còn mới giá rẻ, dễ mua nhất Việt Nam, vẫn một 9 một 10 với iPhone 17 Pro Max (44 phút trước)
- Hé lộ lý do Văn Toàn không đến dự fan concert Hoà Minzy dù cả 2 rất thân thiết (50 phút trước)
- Lộc Fuho bị đồn mắc ung thư: Chính chủ lên tiếng về sự thật ngỡ ngàng (55 phút trước)
- Dấu hiệu không thể bỏ qua vụ cướp ngân hàng Gia Lai, chuyên gia vạch trần chi tiết đáng nghi ngờ (58 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 3/2: Miền Bắc chìm trong sương mù và giá rét, Nam Bộ ngày nắng rực rỡ (1 giờ trước)
- Đằng sau vụ điều tra Thượng tướng Trương Hựu Hiệp: Quyết tâm quét sạch "chuột lớn" trong quân đội Trung Quốc (1 giờ trước)
- Ronaldo nổi loạn tại Al Nassr, đội ngũ thân tín đồng loạt gửi đơn từ chức (1 giờ trước)