-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
04/01/2019 16:00Juergen Klopp điên tiết, đổ lỗi cho trọng tài sau trận thua trước Man City
Cụ thể, HLV Juergen Klopp nói về tình huống ở phút 31 của trận đấu. John Stones có đường chuyền ngang bất cẩn và để Mohamed Salah bứt tốc cướp bóng. Và để sửa sai cho người đàn em, Vincent Kompany đã có pha vào bóng bằng gầm giày khiến ngôi sao người Ai Cập phải "đo ván".
May cho Kompany là anh chỉ bị trọng tài Anthony Taylor phạt thẻ vàng. Nên nhớ rằng, tình huống này đến khi trận đấu vẫn đang có tỷ số 0-0 và nếu Kompany phải nhận thẻ đỏ, thế trận sẽ diễn ra theo một kịch bản rất khác.
| Tình huống truy cản của Kompany với Salah |
Đương nhiên, sau trận đấu, HLV Juergen Klopp không thể giữ nổi sự bình tĩnh và chỉ trích nặng nề quyết định của trọng tài Anthony Taylor: "Tôi rất thích Vincent Kompany nhưng tại sao cậu ấy có thể thoát thẻ đỏ ở tình huống đó".
"Cậu ấy là cầu thủ cuối cùng ở hàng thủ và có pha vào bóng nguy hiểm. Nếu Kompany quyết liệt hơn thì Salah chắc chắn phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Một quyết định tồi tệ (tới từ trọng tài Anthony Taylor)".
"Ở tình huống đó, chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu Salah thoát xuống. Tôi không đổ lỗi cho ai cả những ở tình huống như vậy thì các trọng tài cần có những quyết định mạnh mẽ. Khi chúng tôi thi đấu tại đây ở năm ngoái, Sadio Mane đã phải nhận thẻ đỏ. Mane có mong muốn thẻ đỏ đó không, đương nhiên là không. Cậu ấy không nhìn thấy Ederson nhưng đã có pha vào bóng đáng tiếc".
"Còn ở tình huống này, Kompany đã nhìn thấy Salah và có pha vào bóng nguy hiểm nhưng hậu quả lại không tệ bằng" - thuyền trưởng của Liverpool vô cùng bức xúc.
Ở chiều ngược lại, Kompany đã có những đáp trả khi từ chối đưa ra lời xin lỗi với Salah: "Tôi nghĩ đó là một pha vào bóng rất tuyệt đấy chứ? Tại sao lại không nhỉ?".
"Thực tế thì tôi đã chạm được vào bóng trước. Đó là một pha xử lý quyết liệt nhưng không có chút ác ý nào. Tôi khẳng định mình không có ý định làm đau Salah mà chỉ cố gắng ngăn chặn anh ấy mà thôi. Nếu không làm như vậy thì Salah có thể thoát xuống và tạo ra nguy hiểm cho khung thành của Man City".
Ở trận này, Man City đã có chiến thắng 2-1 và rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 4 điểm.
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (21 phút trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (36 phút trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (48 phút trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)