-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thể thao
04/08/2018 16:49Juventus, Real Madrid & Cristiano Ronaldo

Mùa giải 2014/15, hai bên gặp nhau ở bán kết Champions League, và lần này Juventus đã đả bại thầy trò HLV Ancelotti để vào chung kết gặp Barcelona. Sang mùa giải 2016/17, hai bên gặp nhau ở trận chung kết. Real Madrid trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League nhờ chiến thắng 4-1 trước Juventus. Và mùa giải vừa qua thì hai đội gặp nhau ở tứ kết Champions League. Dù đã thua đậm ở lượt đi, nhưng Juventus đã có một màn lội ngược dòng quả cảm trên sân Bernabeu, tuy vậy họ đã thất bại ở phút chót đầy bi tráng.
Sự giận dữ của Buffon với câu nói nổi tiếng: “Trái tim của trọng tài nên để ở thùng rác” đối lập với hình ảnh lạnh lùng của Ronaldo khi sút quả penalty để đưa Real lách qua cửa tử. Juventus thua hôm ấy không phải vì trọng tài nặng tay, mà Andrea Pirlo sau này miêu tả khá hợp lý đấy là: “Có lý mà không có tình”. Điều khiến Juve không thể chạm tay vào chiếc Cúp bạc danh giá là vì họ thiếu một “chân mệnh thiên tử”, hay nói một cách đơn giản hơn, đó là Juventus không có DNA Champions League ở trong người.
Dòng máu huyết thống đó không phải tự nhiên sinh ra, mà chỉ gặp ở các CLB đặc biệt có duyên kỳ ngộ với giải đấu châu Âu này. Ở nước Ý, đội bóng ta đang nói tới cái DNA đó là AC Milan với 7 danh hiệu vô địch Cúp C1/Champions League chứ không phải là Juventus với 7 trận thua ở chung kết Cúp C1/Champions League. Người Juventus vì thế đã đánh cược một ván cờ với Cristiano Ronaldo, tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đấu trường này, cũng là người đang sở hữu tới 5 danh hiệu vô địch Champions League với 2 CLB khác nhau, và 7 lần là Vua phá lưới giải đấu này.
Có Ronaldo trong đội hình, Juventus là đội bóng đang có cầu thủ từng ngạo nghễ mà tuyên bố rằng: “Giải đấu nên được đổi tên, và có thể thành CR7 Champions League”. Nghe qua là biết không ổn, nhưng phải có những sự tự tin này, thì mới thành công được. Khi tâm lý yếm thế đè chặt lên tim cầu thủ yếu ớt, họ cần các cầu thủ mạnh mẽ vực dậy dể đi qua các trường hợp ngặt nghèo này.

Cristiano Ronaldo được đưa về để cho Juventus điều đó. Nhưng Real Madrid thì lại không cần Ronaldo nữa. Lý do không phải vì Ronaldo đang già đi, bởi thể trạng Ronaldo ở tuổi 33 còn lý tưởng hơn các cầu thủ tuổi 25. Mẫu cầu thủ sống khoa học và điều độ như Ronaldo đang vượt quá thể trạng vật lý thông thường, và anh thừa sức chơi đỉnh cao vài năm nữa. Real để Ronaldo ra đi cũng không phải vì Ronaldo hết khát vọng. Ồ, anh tuyên bố phải đạt 7 Quả bóng vàng cho tương ứng với số áo mình mang cơ mà? Real Madrid bán Ronaldo sâu xa là vì đội bóng hoàng gia không muốn trở thành con tin của Ronaldo như Barcelona đang là con tin của Lionel Messi. Giữ Ronaldo lại, là những Bale, Isco hay Asensio sẽ già đi mỗi năm mà không thể vươn tầm vì Ronaldo sẽ “tiêu diệt” họ. Trong khi các mục tiêu chuyển nhượng như Mbappe, Neymar cũng không muốn đặt chân tới Bernabeu.
Real Madrid là đội bóng đặc biệt nhất trong các đội bóng. Ở nơi này không có treo số áo, mà chỉ có sự kế thừa, nên Ronaldo phải đi. Real bán Ronaldo là hy sinh hôm nay cho ngày mai, còn Juventus mua Ronaldo là đánh cược cho hôm nay để tạo khúc cua cho chính họ lẫn cả Serie A. Còn Ronaldo rời đi để ôm cả châu Âu vào trong lòng mình. ICC 2018, họ chỉ “xé nháp”, cả ba bên đang khát khao gặp nhau ở Champions League 2018/19 hơn tất cả.
Theo Dũng Phan (Bongdaplus.vn)
- Rượt đuổi nghẹt thở tại St James’ Park: Chelsea chia điểm cùng Newcastle trong trận cầu đầy tranh cãi (20/12/25 22:37)
- Chu Thanh Huyền lên tiếng trước nghi vấn mang thai lần thứ hai sau đoạn video gây sốt (20/12/25 22:11)
- Trương Bá Chi gây ngỡ ngàng khi sớm lập di chúc và chuẩn bị hậu sự ở tuổi 45 (20/12/25 22:07)
- Phán quyết cuối cùng vụ người mẹ Nhật Bản cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ (20/12/25 21:22)
- Đêm chung kết Miss Cosmo 2025: Đại diện Việt Nam trượt Top 5, dừng chân đầy tiếc nuối (20/12/25 21:14)
- Galaxy Z Fold 8 lộ diện: Kỳ vọng bước nhảy vọt về nhiếp ảnh với hai nâng cấp camera quan trọng (20/12/25 20:56)
- Sự thật về thông tin VFF "tất tay" gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik sau kỳ tích SEA Games 33 (20/12/25 20:45)
- "Báu vật" trong Sách Đỏ lần đầu xuất hiện ở Nghệ An, là động vật quý hiếm có tên cực dị (20/12/25 20:17)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20/12/25 20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (20/12/25 19:35)