-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Ô tô bị dòng nước lũ cuốn, tài xế hoảng loạn không thể thoát ra ngoài: Clip giải cứu căng thẳng
-
Danh tính tài xế tông vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến một phụ nữ chết oan
-
Trời mưa, ngập hãy nấu ngay món này: Toàn nguyên liệu rẻ tiền mà hương vị tuyệt ngon ăn cùng cơm hay bún đều hợp
-
Mắc kẹt giữa mênh mông biển nước, người dân ở Bắc Ninh lên Facebook kêu cứu
-
Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 8/10
Thể thao
12/04/2017 13:13Juventus thắng đậm Barca ở tứ kết lượt đi
Bằng hai cú sút chân trái đẹp mắt của Dybala và cú đánh đầu của Chiellini, Juventus đánh bại Barca với tỷ số 3-0 trong trận tứ kết lượt đi Champions League.
Đúng như mong đợi của CĐV Juventus, đội quân của HLV Allegri sớm tạo ra sự khác biệt bằng hai bàn "phủ đầu". Từ lợi thế dẫn trước, nhà vô địch Serie A xây dựng được thế trận phòng ngự phản công chắn chắn và ghi thêm một bàn nữa.
Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong chiến thắng của Juventus là Paulo Dybala, tiền đạo có được một cú đúp tuyệt phẩm. Khi trận đấu mới diễn ra được bảy phút, Dybala thực hiện cú sút chéo góc không cần lấy đà trong vòng cấm mở tỷ số cho đội chủ nhà. Không lâu sau đó, "số 21" một lần nữa phô diễn tài sút xoáy bằng chân trái khi đánh bại Ter Stegen từ cự ly 16 m.
![]() |
Hai bàn của Dybala sớm đem lại sự khác biệt. Ảnh: Reuters |
CĐV Juventus cũng không phải chờ quá lâu để được chứng kiến bàn thắng thứ ba. Khi hiệp hai mới diễn ra được 10 phút, trung vệ Chiellini lập công bằng cú đánh đầu đưa bóng vào góc xa sau một tình huống đá phạt góc. Đây cũng là bàn ấn định tỷ số 3-0 cho trận tứ kết lượt đi.
Việc Barca chịu thua đậm có thể xuất phát từ nguyên nhân sớm phải nhận hai bàn thua đầu. Sau khi có được lợi thế lớn, Juventus kéo hết cầu thủ về phần sân nhà để chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật của đội bóng có hàng thủ chắc nhất châu Âu khiến Barca gần như không có cơ hội ghi bàn, ngay cả khi sở hữu 70% thời gian kiểm soát bóng.
Không chỉ phòng ngự tốt, Juventus còn cho thấy việc tận dụng tối đa số cơ hội có ý nghĩa lớn như thế nào. Sau khi Dybala ghi hai bàn chớp nhoáng từ hai cơ hội đầu trận, đến lượt Chiellini lập công từ một pha không chiến mà hàng thủ Barca hoàn toàn có khả năng phá được nếu kèm người cẩn thận hơn. Nếu thủ môn Ter Stegen không cản được một vài pha dứt điểm khác từ Higuain và Mandzukic, tỷ số có thể đã cao hơn.
![]() |
Cú ra chân rất nhanh của Dybala khiến bóng đi xoáy vào góc xa, trong tình huống mở tỷ số. |
Trong khi Juventus sớm nắm được lợi thế để giành chiến thắng, Barca không tái hiện được phong độ từng đem lại chiến thắng 6-1 trước PSG. Trong vòng vây của 10 cầu thủ áo sọc đen trắng, hàng công đội khách gần như không có khoảng trống để xoay xở tạo cơ hội. Tình huống nguy hiểm nhất mà Barca có được trong hiệp một là pha tạt bóng của Mathieu cho Suarez dứt điểm, nhưng bóng chạm Bonucci đổi hướng bay chệch cột.
Những nỗ lực của đội bóng Tây Ban Nha cũng không đem lại kết quả trong hiệp hai. Bóng hầu như chỉ được ban chuyền bên ngoài vòng cấm, trước khi bị hàng thủ Juventus hóa giải hoặc dừng ở tay Buffon. Cơ hội tốt nhất mà Barca có được trong hiệp này là pha tạt bóng của Messi mà hậu vệ Umtiti đánh đầu hụt.
Trọng tài cũng góp phần khiến Barca không thể có bàn thắng trên sân đối phương khi từ chối thổi phạt đền ở phút 69. Video quay tình huống cho thấy Chiellini để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Neymar.
Việc thua ba bàn không gỡ trong trận lượt đi đặt ra một nhiệm vụ rất lớn cho Barca ở lượt về. Nếu muốn vào bán kết, Barca cần thắng chênh lệch ít nhất bốn bàn tại sân Nou Camp tuần sau. Đây là khó làm được khi phải đối đầu với một đội bóng có hàng thủ chắc chắn như Juventus.
![]() |
Chiellini không cần bật quá cao cũng chạm được đầu vào bóng để ghi bàn cho Juventus. |
Theo Hạnh Nguyên (VnExpress.net)








- Cựu tướng không quân đột ngột qua đời trên máy bay (09:43)
- Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học (09:43)
- Bao giờ người lao động mới “chạm" được vào nhà ở xã hội tại TP.HCM? (09:41)
- Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trước thông tin đuổi thẳng khán giả (09:40)
- Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo (09:31)
- Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng: Đón dòng vốn lớn, giảm phụ thuộc ngân hàng (09:30)
- Vợ Duy Mạnh mặc đồ như "bà thím", may có túi hiệu trăm triệu "cứu" lại, tâm sự ngày mưa ngập gây chú ý (09:24)
- Sau Busquets, Jordi Alba cũng bất ngờ chia tay Messi và Inter Miami (09:20)
- Trước AnTEx của Shark Bình, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo đã bị triệt phá (09:18)
- BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố ở Thời sự 19h (09:17)




