-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
13/03/2023 14:30Juventus tiến sát nhóm dự cúp châu Âu, Roma chưa thể trở lại top 4
Vắng một loạt tên tuổi lớn, trong đó có Paul Pogba, người đã dính một chấn thương mới trong buổi tập sáng Chủ nhật, Juve bước vào trận đấu với Samporia cũng đang thi đấu không thật sự tốt.
Chủ nhà đã khởi đầu ấn tượng khi các pha đánh đầu của Bremer và Rabiot giúp họ có được 2 bàn thắng chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu của hiệp 1.
Nhưng Samp bất ngờ vùng lên có được 2 bàn thắng chỉ trong vòng hơn 1 phút, khiến các cổ động viên chủ nhà choáng váng. Augello rút ngắn cách biệt chỉ 5 phút sau bàn thắng của Rabiot, trước khi Djuricic dứt điểm cận thành gỡ hoà 2-2 từ đường chuyền tầm thấp của Alessandro Zanoli.
Rabiot sau đó ghi thêm một bàn thắng quan trọng, dù các cầu thủ đội khách cho rằng anh đã khống chế bóng bằng tay. 3-2 cho Juventus và tiền vệ 27 tuổi hoàn tất cú đúp bàn thắng ở phút 64. Đây đã là bàn thứ 7 của anh cho Juve ở Serie A mùa này.
Lẽ ra Juve có thể nâng tỷ số lên 4-2 chỉ 5 phút sau đó, nhưng Dusan Vlahovic lại liên tiếp bỏ lỡ cơ hội khi đá phạt đền chệch cột dọc, rồi đánh đầu đưa bóng chạm khung gỗ ở tình huống tiếp theo. Mãi tới phút 90+4, cầu thủ trẻ Matias Soule mới ghi bàn cho Juve để ấn định chiến thắng 4-2 chung cuộc.
Với chiến thắng này, Juve đứng vị trí thứ 7 với 38 điểm. Họ đã nhận án phạt trừ 15 điểm vì chuyển nhượng sai quy định, nhưng đang kháng cáo và sẽ đứng thứ 2 nếu thành công. Trong khi đó, Sampdoria tiếp tục chìm sâu ở đáy BXH với vỏn vẹn 12 điểm.
Ở trận đấu còn lại, Roma có cơ hội san bằng điểm số với đội nhì bảng Inter Milan, đội đã thua Spezia trước đó. Bước vào trận đấu mà không có HLV Jose Mourinho vì bị treo quyền chỉ đạo, Roma đã khởi đầu rất tệ với 2 bàn thua sớm đều được ghi bởi Lauriente.
Zalewski gỡ lại 1 bàn ở phút 26, nhưng Marash Kumbulla trở thành tội đồ cuối hiệp 1 vì phạm lỗi thô thiển với Berardi trong vòng cấm. Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời Sassuolo được hưởng quả phạt đền. Berardi không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 trước giờ nghỉ.
Đầu hiệp 2, Dybala gỡ lại 1 bàn cho chủ nhà, nhưng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 của Pinamonti ở phút 75 khiến Roma gần như sụp đổ. Chơi thiếu người, họ không thể làm gì hơn và chỉ có được thêm 1 bàn của Wijnaldum ở những phút bù giờ.
Với trận thua ngay trên sân nhà Olimpico, Roma vẫn đứng thứ 5, bằng điểm đội xếp thứ 4 AC Milan (47) nhưng kém nhà ĐKVĐ Serie A về hiệu số và cũng đã đá nhiều hơn 1 trận.
Kết quả loạt trận Serie A tối 12/3, rạng sáng 13/3
Lecce 0-2 Torino
Verona 1-1 Monza
Cremonese 0-2 Fiorentina
Roma 3-4 Sassuolo
Juventus 4-2 Sampdoria
Theo Lý Nam (Bongdaplus.vn)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (47 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (55 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




