Thể thao >> Thể thao quốc tế

Kaka và Real, một mối tình bất hạnh

Kaka đã tới Real để gia nhập hàng ngũ huyền thoại cùng Di Stefano và Zinedine Zidane, nhưng thực tế, lại nằm trong nhóm thảm họa cùng Woodgate và Anelka. Chuyện gì đã xảy ra?

Lần đầu tiên Florentino Perez nghe nói đến Kaka là năm 2002, khi cầu thủ này nhận lời mời chơi trong đội hình các ngôi sao thế giới tại Bernabeu trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Real Madrid. 

Tiền vệ của Sao Paulo đã chơi xuất sắc trong 20 phút cuối cùng và trên khu VIP, Tổng giám đốc Jorge Valdano nói với ngài Chủ tịch: “Nào, chúng ta đang có một cầu thủ tuyệt vời ở đây. Cậu ta chỉ tốn 12 triệu euro thôi. Nếu chần chừ, trong tương lai sẽ phải trả 60 triệu”. Đặt một bàn tay lên vai Valdano, Perez trả lời: “Vậy thì, Jorge thân mến, chúng ta sẽ đợi đến khi cậu ta có giá 60 triệu”. 

Từ quan điểm của Perez, Real chỉ mua những người tốt nhất, với giá đắt nhất. Và đến năm 2009, khi Kaka đã được thừa nhận rộng rãi là cầu thủ hay nhất, Perez mới bốc máy gọi cho Adriano Galliani, Giám đốc thể thao của Milan. 

Kaka và Real, một mối tình bất hạnh
Florentino Perez đã chờ đợi 7 năm để có Kaka, nhưng...

67 triệu euro là mức giá khá sát so với dự đoán của Valdano trước đây, và nó đưa Kaka trở thành bản hợp đồng đắt thứ 2 thế giới, sau Zidane. Trong sự vui mừng, Perez kỳ vọng ngôi sao người Brazil tiếp bước Zizou để đi vào lịch sử Los Blancos. Thậm chí còn gợi ý anh tiếp quản chiếc áo số 5 của huyền thoại người Pháp. 

Kaka đã quyết định mang áo số 8 và công bố nó trước đám đông 50.000 người ở Bernabeu. Một chi tiết anh đã không để ý, 3 người trước đó sở hữu số áo này đều là những thương vụ thất bại thảm hại. Họ là Fernando Gago, Emerson và Julio Baptista. 

Tệ hơn, vị trí số 1 của Kaka ở Real cũng chỉ kéo dài được 1 tháng, cho đến khi Cristiano Ronaldo xuất hiện. Với 94 triệu euro, siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Anh ta cũng là trung tâm của sự chú ý trong lễ ra mắt có tới 80.000 khán giả, nhiều hơn cả số người từng đón Diego Maradona ở Napoli. 

Kaka và Real, một mối tình bất hạnh - 1
... cuộc tình được tạo ra bởi 67 triệu euro đã không đơm hoa kết trái.

Từ những vệt mờ ban đầu, bóng tối ngày càng trùm lấy Kaka. Những cơn đau, ở háng và đầu gối, dần xuất hiện. Khá chật vật, nhưng anh vẫn kết thúc mùa giải đầu tiên với 8 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Không có gì xấu hổ cả, thậm chí đáng để Kaka tự hào nếu so sánh với Zidane trong mùa ra mắt 2001/02 (7 bàn, 5 kiến tạo). 

Tai họa thực sự với Kaka là mùa 2010/11. Trước đó, bỏ ngoài tai những lời khuyên, anh vẫn đến World Cup 2010 để rồi trở về với chiếc đầu gối đầy thương tật. Ngôi sao người Brazil buộc phải phẫu thuật. Và thay vì 4 tháng, anh ngồi ngoài 8 tháng. Khi trở lại vào tháng 1/2011, anh lại hứng chịu cơn đau dữ dội ở gối trái, mà sau đó được xác định là biểu hiện của hội chứng dải chậu chày, khi dây chằng quanh gối bị bó chặt và viêm. 

Cả mùa đó, Kaka chỉ góp mặt 20 trận. Tuy nhiên, 7 bàn và 6 kiến tạo không phải con số tồi tệ. Một lần nữa anh vẫn tốt hơn Zidane về mặt hiệu suất. Mùa thứ 2, Zizou có 9 bàn và 8 kiến tạo nhưng chơi tới 33 trận. 

Kaka và Real, một mối tình bất hạnh - 2
Thống kê thành tích Kaka trong 4 năm ở Real, không tốt nhưng không quá tệ.

Nếu nhìn lại các thống kê trong 4 mùa ở Real, Kaka không quá gây thất vọng. 120 trận, 6.894 phút thi đấu với 61 lần tham gia vào bàn thắng (ghi 29, kiến tạo 32), tức bình quân 113 phút cho mỗi lần ghi dấu ấn thực sự ấn tượng. 

Vấn đề là Kaka có giá 67 triệu euro, gánh trên vai kỳ vọng lớn lao của một đội bóng được coi là vĩ đại nhất thế giới. Họ cần anh ra sân liên tục, bùng nổ liên tục chứ không phải lâu lâu mới làm điều đó. Zidane có thể không có năng suất làm bàn cao, nhưng lại có sự nhất quán, luôn bùng nổ ở trận đấu lớn và giành nhiều danh hiệu. 

Thật dễ dàng để nói Kaka đã không thành công tại Real. Anh tuyệt vọng để chiến thắng nỗi đau và chơi thứ bóng đá tao nhã và đầy mê hoặc một lần nữa, còn các madridista không bao giờ được sở hữu món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban cho thế giới bóng đá.

Một mối tình đã không hứa hẹn khi bắt đầu và cuối cùng, diễn ra trong sự bất hạnh. 

“Tôi vẫn luôn cho rằng thời gian tôi không hề thất bại ở Real. Trung bình 30 trận mỗi mùa, ghi 29 bàn và giành 3 danh hiệu đã chứng minh điều đó”, Kaka nói với Esporte Espetacular vào năm 2014. 

Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)