-
Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera
-
Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy?
-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
-
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, thành phố
Thể thao
17/04/2017 14:10Kẻ nào coi thường Mourinho đều phải "chết"
Người ta nói rằng Mourinho đã hết thời và không thể giới thiệu những phát kiến chiến thuật mới mẻ. Tất cả cần lưu ý, không phải ngẫu nhiên ông được gọi là Người đặc biệt.
“Mourinho, ông đã không còn đặc biệt nữa”, các CĐV Chelsea hét sau lưng Mourinho trong lần trở lại Stamford Bridge vào tháng 3. Một cảm giác cay đắng xâm chiếm tâm trí “Người đặc biệt”. Và trong bối cảnh đội bóng của ông nhận thất bại liên tiếp tại đây trong vòng 5 tháng, Mou không biết làm gì hơn ngoài việc “ăn mày quá khứ”, giơ 3 ngón tay ám chỉ 3 danh hiệu Premier League giành được cùng The Blues.
Vào đêm chủ nhật, những người hâm mộ Chelsea có vẻ đã sẵn sàng để đáp trả Mourinho, với 3 ngón tay chỉ chờ để giơ lên, như một cách nhắc nhở về thất bại thứ 3 trong cùng một mùa. Và niềm tin về chiến thắng càng được củng cố khi MU ra sân với một đội hình kỳ lạ, cùng một chiến thuật kỳ lạ.
![]() |
Mourinho và Herrera, trung tâm của kế hoạch đặc biệt chống Chelsea. |
Không Juan Mata vì chấn thương, họ cũng không có Zlatan Ibrahimovic và Henrikh Mkhitaryan. Trên mặt giấy tờ, họ giống như chơi với hệ thống 4-2-3-1, song dựa vào cách thiết lập trên sân, lại gần hơn với sơ đồ 3-5-2 trong thất bại 0-1 tại FA Cup trước chính Chelsea. Không có nghi ngờ gì về việc HLV người Bồ chấp nhận bỏ qua Premier League và tập trung cho mặt trận Europa League.
Theo đuổi suy nghĩ ấy, các vị khách đến từ Tây London sốc nặng sau đó. Chỉ mất 7 phút, khi Marcus Rashford mở tỷ số, họ nhận ra mình đã bị lừa. Và Mourinho vẫn còn nguyên sự đặc biệt.
Không phải 4-2-3-1, và cũng chẳng phải 3-5-2, hệ thống được Mou thiết lập là 2-4-2-2. Trong đó, Eric Bailly và Marcos Rojo che chắn phía trước De Gea, Antonio Valencia và Ashley Young là các hậu vệ công biên, Fellaini và Pogba di chuyển lên xuống ở trung tâm để kiềm chế Kante, còn Darmian và Herrera chịu trách nhiệm khóa chặt Pedro cùng Eden Hazard. Phía trên, Lingard và Rashford luôn sẵn sàng gây áp lực và chờ đợi để thực hiện những cú bứt phá thần tốc và đầy tính đột biến.
![]() |
MU đã khắc chế và phá hủy Chelsea bằng sơ đồ kỳ lạ 2-4-2-2. |
Đó là một kế hoạch đẳng cấp thế giới và biến 3-4-3 trứ danh của Antonio Conte thành đồ bỏ. Suốt 90 phút, Chelsea bất lực để tổ chức các cuộc tấn công, trong khi mối liên lạc giữa bộ ba Hazard, Pedro và Costa bị cắt đứt hoàn toàn. Họ chỉ chính xác 79% các đường chuyền, tạo ra 3 cơ hội ít ỏi và không có nổi một cú sút trúng đích.
Những nhà vô địch tiềm năng đã bị phá hủy. Tuy nhiên cũng cần làm rõ, MU đã không triển khai thứ bóng xấu xí, thực dụng và cũng không xuất hiện chiếc xe buýt nào ở Old Trafford. Đội bóng của Mourinho tạo ra 7 cơ hội, dứt điểm nhiều và hiệu quả hơn (3/9 trúng đích, ghi 2 bàn), đồng thời cũng vượt trội về số đường chuyền ở 1/3 sân đối phương. Cuối cùng, họ phạm lỗi ít hơn, chỉ 16, Chelsea là 20.
Người ta nói rằng Mourinho đã hết thời, không còn khả năng giới thiệu những phát kiến mới mẻ về chiến thuật và chỉ giỏi nhồi nhét vào đầu học trò những âm mưu hắc ám. Họ quên mất lý do nào đã khiến Mou có biệt danh “Người đặc biệt”.
![]() |
Mourinho chỉ tay vào logo MU trước ngực như lời khẳng định tình yêu. |
Không chỉ là bậc thầy trong việc xây dựng chiến lược cho một trận đấu lớn, ông còn cho thấy sự thiên tài trong cách dùng người, khi đưa cầu thủ B như Rashford, Lingard, Young và Fellaini vào kế hoạch A. Không ai hình dung nổi, ngoại trừ Mou, họ lại vụt biến thành những người khổng lồ trong đêm.
Chelsea nhận trái đắng và sau đó, Mourinho đã có thể sống với thực tại, thay vì cậy nhờ vào quá khứ. Trên đường tiến về đường hầm, ông bĩu môi và chỉ tay vào logo MU trước ngực như một lời nhắn nhủ: Chelsea đã chết và bây giờ, HLV 54 tuổi đang hạnh phúc bên tình yêu mới.
Thật là cách ăn mừng đặc biệt của một Người đặc biệt!
Chelsea là đội bóng thứ 34 mà Mourinho từng đánh bại tại Premier League kể từ khi đến đây vào năm 2004. Trong lịch sử giải đấu, không HLV nào sở hữu danh sách bại tướng nhiều như Mou.
MU cầm bóng ít hơn nhưng vượt trội Chelsea ở số pha dứt điểm,số lần đi bóng, tắc bóng, không chiến và quan trọng nhất: bàn thắng. |
|
MU hiện vẫn duy trì khoảng cách 4 điểm với tốp 4, nhưng chơi ít hơn 1 trận. |
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)








- Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội (11:19)
- Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera (11:14)
- Mỹ tố Venezuela "gây hấn" khi điều tiêm kích áp sát tàu chiến (11:13)
- Giá vàng miếng SJC lên 134,5 triệu đồng/lượng (11:12)
- Ca sĩ Vbiz có con bị bệnh bẩm sinh: 2 ngày tuổi đã phẫu thuật, chi phí nằm viện lên tới 40 tỷ (11:11)
- Biểu thuế thu nhập cá nhân chỉ còn 5 bậc, có lợi hơn cho người nộp thuế (11:10)
- Opel GT màu bạc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu lộ diện: Thiết kế fastback nhưng không có cốp sau, cụm đèn trước là điểm đặc biệt (11:06)
- Thêm 3 đội dự World Cup 2026 (35 phút trước)
- Thông tin cần biết về iPhone 17 Pro Max trước khi mua (38 phút trước)
- David - Victoria Beckham tiếc thương "ông trùm" Giorgio Armani, cả dàn minh tinh - thiên thần Victoria's Secret không khỏi bàng hoàng (39 phút trước)




