Thể thao >> Thể thao quốc tế

Kẻ trộm lấy đồ tưởng niệm Vichai ở đại sứ quán Thái Lan

Trong khi cả thế giới bày tỏ sự tiếc thương với chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha sau tai nạn máy bay thảm khốc, thì vẫn có kẻ tận dụng cơ hội để trộm đồ tưởng niệm.

Kẻ trộm lấy đồ tưởng niệm Vichai ở đại sứ quán Thái Lan

Hôm 27/10 vừa qua, chủ tịch của Leicester, Vichai cùng 4 người khác đã tử nạn khi chiếc máy bay trực thăng rơi bên ngoài sân King Power. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả thế giới bàng hoàng và ai nấy đều bày tỏ sự thương tiếc với vị cố chủ tịch đáng kính.

Một cổ động viên đã âm thầm để lại một chiếc áo của Leicester và khăn quàng cùng tờ giấy ghi lời nhắn bên ngoài đại sứ quán Thái Lan nhằm bày tỏ sự tri ân, tưởng nhớ cố chủ tịch Vichai. Theo The Sun, trên tờ giấy viết: "Yên nghỉ nhé Vichai. Ông đã biến giấc mơ của mọi fan Leicester trở thành sự thật".

Tuy nhiên, camera bên ngoài đại sứ quán đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông đã ăn trộm chiếc áo Leicester mà fan để lại. Thoạt đầu, hắn đứng bấm điện thoại rồi bắt đầu ngó nghiêng quan sát. Sau khi nhận thấy ít người qua lại, người đàn ông này đã nhanh tay lấy chiếc áo nhét vào balo và lặng lặng chuồn đi. Một việc làm cho thấy sự vô cảm và bị chỉ trích kiệt từ người hâm mộ.

Kẻ trộm lấy đồ tưởng niệm Vichai ở đại sứ quán Thái Lan - 1

Hiện tại, cảnh sát đang vào cuộc điều tra nguyên nhân chiếc trực thăng gặp nạn khiến ông Vichai bỏ mạng. Các điều tra viên của Cơ quan điều tra các tai nạn hàng không của Anh (AAIB) sẽ phối hợp với phía cảnh sát trong suốt quá trình điều tra này. Trước mắt, hiện trường vụ tai nạn sẽ được giữ yên đến hết tuần này để các điều tra viên và cảnh sát thu thập thêm dữ liệu. Sau đó, xác chiếc trực thăng cùng những vật chứng khác được chuyển tới trụ sở của AAIB tại vùng Farnborough (Anh) để mổ xẻ thêm. Đáng chú ý, hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)