-
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải
Thể thao
07/09/2022 12:45Kép phụ Hazard tỏa sáng, Real Madrid khẳng định vị thế nhà Vua
Bàn thắng
Real Madrid: Vinicius (56'), Modric (60'), Hazard (77')
Celtic đã vắng mặt ở vòng bảng Champions League kể từ mùa giải 2017/18, nhưng sau khi giành lại danh hiệu vô địch Scotland từ Rangers mùa trước, họ đang trở lại đẳng cấp cao nhất của mình. Các cầu thủ Real Madrid là đương kim vô địch Tây Ban Nha, Champions League và siêu cúp châu Âu, nhưng HLV Ange Postecoglou của Celtic muốn các học trò coi họ là một đội bóng có thể đánh bại.
"Khi bạn có những cơ hội này, tốt hơn là nên đổi áo với những cầu thủ mà bạn ngưỡng mộ sau khi bạn đã đánh bại họ, thay vì chỉ lấy một chiếc cho bộ sưu tập của bạn", HLV Postecoglou phát biểu.
Đúng như tuyên bố của Postecoglou, nhà vô địch Scotland đã có một trận đấu sòng phẳng với những nhà ĐKVĐ Champions League, thậm chí chơi trên cơ hoàn toàn trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn.
Nếu thủ thành Thibaut Courtois thi đấu không xuất sắc, cầu thủ người Nhật Bản, Reo Hatate đã có thể ghi được ít nhất 2 bàn thắng. Và khi Courtois bị đánh bại thì may mắn lại tiếp tục đứng về phía nhà ĐKVĐ Champions League, khi xà ngang cứu thua sau cú nã đại bác tới từ đội trưởng Callum McGregor ở phút 27.
Với Real Madrid, đội khách chỉ thực sự khởi sắc ở giữa hiệp 1 và có được hai cú dứt điểm tạo ra sóng gió trước khung thành Joe Hart nhưng Toni Kroos và Federico Valverde đều không thành công. Tuy nhiên, khi thế trận mới được cải thiện đôi chút thì Real Madrid lại gặp khó khăn khi đội trưởng Karim Benzema dính chấn thương phải rời sân ở phút 30 nhường chỗ cho Eden Hazard.
Bước sang hiệp 2, Celtic tiếp tục dồn ép và ngay phút 46 tiền đạo vào sân thay người Daizen đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi, khi dứt điểm quá cẩu thả ở khoảng cách 5m trong thế không người kèm và bị Courtois cản phá. Pha bỏ lỡ này của Daizen chắc chắn sẽ khiến cầu thủ này phải ân hận, bởi không lâu sau đó đội bóng của anh đón nhận bàn thua.
Phút 56, Valverde có đường chuyền "cắt tiết" hàng thủ Celtic từ hành lang cánh phải để Vinicius Junior xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là cú sút trúng khung thành đầu tiên của nhà ĐKVĐ Champions League.
Có bàn thắng khai thống bế tắc, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Real Madrid trở nên thoải mái hơn. Phút 60, đón đường chuyền của Hazard, lão tướng Luka Modric có pha xử lý bóng kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại Joe Hart để ghi bàn thắng thứ 2 cho Los Blancos. Đến phút 77, đội bóng Hoàng gia có bàn thắng 3 sau tình huống phối hợp chính xác bên cánh phải, khi Hazard đệm bóng cận thành từ đường chuyền vào thuận lợi của Dani Carvajal.
Quãng thời gian 15 phút cuối trận, Celtic nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng bất thành. Trong khi đó, Real Madrid cũng chẳng vội tấn công, chủ động giảm nhịp độ, vì thế không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số được giữ nguyên và nhà ĐKVĐ Real Madrid có trận ra quân thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.
Đội hình thi đấu
Celtic: Hart, Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor, O'Riley (Aaron Mooy 72'), McGregor, Hatate (Turnbull 72'), Abada (Maeda 46'), Giakoumakis (Furuhashi 72'), Jota (Haksabanovic 82')
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Eder Militao (Rudiger 46'), Alaba, Mendy, Modric (Asensio 80'), Tchouameni (Camavinga 71'), Kroos, Valverde, Benzema (Hazard 30'), Vinicius Junior (Rodrygo 80')
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết (24 phút trước)
- Chuỗi tiệm nail 116 triệu USD của vợ chồng gốc Việt hầu tòa vì trốn thuế (38 phút trước)
- Tưởng ngứa da kéo dài là dấu hiệu gan yếu, thận yếu, bác sĩ cảnh báo nhiều người đang hiểu sai (45 phút trước)
- Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ (56 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP sửa MV Come My Way, bỏ hình ảnh gây tranh cãi "mượn ý tưởng" (1 giờ trước)
- Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở (1 giờ trước)
- Triệt phá tập đoàn cờ bạc xuyên biên giới Việt - Lào với dòng tiền khủng hơn 4.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Sao Arsenal chia tay World Cup vì chấn thương (1 giờ trước)
- Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? (1 giờ trước)
- ESPN dự đoán Bồ Đào Nha lặp lại "vết xe đổ" của Đức, bị loại từ vòng bảng (1 giờ trước)