-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
06/01/2023 17:15Kepa bị nghi bán độ, Aubameyang là 'gián điệp' trong trận Chelsea thua Man City
Sau hiệp một bất phân thắng bại tại Stamford Bridge, tới phút 63, Man City đã vượt lên dẫn trước 1-0 khi các cầu thủ vào thay người là Jack Grealish và Riyad Mahrez phối hợp với nhau.
Grealish tìm thấy khoảng trống bên cánh trái và thực hiện một quả tạt bằng chân trái đầy khó chịu, giúp Mahrez thực hiện một cú chạm bóng ở góc xa.
Nhưng trong khi đó là một pha phối hợp nhuần nhuyễn từ góc nhìn của Man City, người hâm mộ Chelsea lại không thể hiểu Kepa đang làm cái quái gì vậy.
Quả tạt không quá tốc độ và ở trong tầm với của thủ thành người Tây Ban Nha nhưng anh lại để bóng đi chệch cột dọc. Marc Cucurella đá như mơ ngủ và Chelsea bị trừng phạt.

Ngay sau trận đấu, tờ Sportbible (Anh) đã tập hợp những ý kiến trên mạng xã hội của nhiều CĐV Chelsea bức xúc vì Kepa. Không ít người trong số đó đã cho rằng thủ thành đắt giá nhất thế giới đã bán độ khiến "The Blues" thất bại trên sân nhà trước đội đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh.
Một người hâm mộ trút giận: "Hãy điều tra Kepa về tội dàn xếp tỷ số vì tôi thực sự không thể hiểu nổi điều đó". Một người khác: "Chúng tôi vừa chứng kiến Kepa dàn xếp tỷ số nhưng chúng tôi sẽ đổ lỗi cho Potter sau trận đấu phải không?".
Một người thứ ba bình luận: "Có phải Kepa đã chọn không tuyên bố điều đó? Anh ấy đang dàn xếp tỉ số?". Người thứ tư nói: "Hãy điều tra Kepa về việc dàn xếp tỷ số". Một người khác bình luận: "Kepa dàn xếp tỷ số hay sao? Đó có thể là pha bóng tồi tệ nhất mà tôi từng thấy".
Bên cạnh thủ thành Kepa, người đồng đội của anh là tiền đạo Pierre - Emerick Aubameyang cũng bị không ít CĐV Chelsea mắng xối xả. Cầu thủ người Gabon của đội chủ nhà thậm chí còn bị cho là "gián điệp" tay trong được Man City cài cắm vào đội chủ sân Stamford Bridge.
Aubameyang được tung vào sân ngay phút thứ 5 thay người đồng đội Raheem Sterling dính chấn thương nhưng đã chơi nhạt nhòa và đến phút 68, anh đã bị HLV Graham Potter rút ra để nhường chỗ cho tiền vệ đàn em Omari Giraud-Hutchinson.
Kepa, bản hợp đồng trị giá 71 triệu bảng từ Athletic Bilbao, dường như đã chiếm được suất bắt chính từ tay của Edouard Mendy vào lúc này nhưng màn trình diễn ngày hôm nay có thể là điểm trừ với anh.
Chelsea vẫn đứng thứ 10 trên BXH Premier League 2022/23 sau thất bại thứ 6 từ đầu mùa. Trong khi đó, Man City chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm.
Man City và Chelsea sẽ gặp nhau lần thứ ba trong mùa giải này vào Chủ nhật trong khuôn khổ FA Cup, sau đó họ tiếp tục gặp nhau ở League Cup.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)