-
7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn -
Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu -
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa -
Đá rơi làm gãy ray, tàu hàng trật bánh tại đèo Hải Vân khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn -
Tiếp tục lật tẩy chiêu lừa "gia truyền 3 đời" của thảo dược Hoàng Minh Đường: Không như quảng cáo! -
Bất ngờ danh tính hai thủ phạm làm cụt đầu mô hình "Mã đáo thành công" ở Quảng Trị -
Có dấu hiệu hình sự vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe SH trong ngõ vì "áp lực cuộc sống" -
"Giải cứu" ngành hàng không: Bộ Xây dựng kiến nghị giảm loạt thuế, phí trước bão giá nhiên liệu -
Chu Đăng Khoa vừa bị bắt và chuyện tình thị phi với sao nữ hạng A Vbiz, vị đại gia từng nói gì? -
Vàng SJC giảm không phanh, nhà đầu tư lỗ nặng 9 triệu đồng/lượng
Thể thao
28/02/2022 12:50Kepa đá hỏng lượt luân lưu cuối, Chelsea mất cúp Liên đoàn vào tay Liverpool
Cả Chelsea và Liverpool đều rất muốn vô địch League Cup, danh hiệu mà cả 2 HLV Juergen Klopp và Thomas Tuchel đều chưa có trong bộ sưu tập của mình. HLV Tuchel tiếp tục để Lukaku đá dự bị và tin tưởng vào Kai Havertz trên hàng công. Bên phía Liverpool, Klopp cũng để tân binh Luis Diaz ra sân ngay từ đầu.
Chelsea là đội chiếm thế chủ động ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 6, Havertz đi bóng nỗ lực trước khi chuyền sang cho Azpilicueta bên cánh phải. Hậu vệ người Tây Ban Nha chuyền bóng chính xác cho Pulisic ở bên trong nhưng tiếc là cầu thủ người Mỹ không thắng được Kelleher ở cự ly chỉ vài mét.
Tới phút 19, Liverpool có câu trả lời khi Alexander-Arnold tung ra cú chuyền bổng xuông sau lưng hàng thủ Chelsea để Mane âm thầm băng xuống. Đáng tiếc là anh lại dứt điểm không được tốt.
Trận chung kết League Cup là màn tôn vinh của 2 thủ môn bên phía 2 đội. Phút 30, thủ thành Mendy đã có 2 pha cản phá xuất sắc liên tiếp. Đầu tiên, anh ngăn chặn cú dứt điểm từ xa của Naby Keita. Sau đó, Mane ập vào đá bồi nhưng cũng không thắng được thủ môn của Chelsea.
Chỉ 5 phút sau, ừ một pha phản công nhanh của Chelsea, Pulisic thả bóng cho Havertz băng xuống đối mặt với Kelleher. Đáng tiếc là cú bấm bóng của anh lại đi chệch khung thành.
Tới phút 44, Pulisic dốc bóng từ gần giữa sân trước khi chuyền sang cánh phải cho Havertz. Cầu thủ người Đức tung ra đường chuyền hoàn hảo để Mount thoát xuống tung cú đá volley đập đất. Đáng tiếc là bóng lại đi ra ngoài.
Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ngay đầu hiệp 2, Chelsea đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Pulisic chọc khe cực hay cho Mount âm thầm thoát xuống. Cầu thủ người Anh có quá nhiều không gian và thời gian để ngắm nghía nhưng lại dứt điểm trúng cột dọc một cách khó hiểu.
Hiệp thi đấu thứ 2 chứng kiến hàng loạt bàn thắng bị từ chối của VAR. Đầu tiên là ở phút 69. Alexander-Arnold thực hiện cú đá phạt tinh quái cho Mane lặng lẽ thoát xuống bên cánh trái. Cầu thủ người Senegal đánh đầu chuyền vào trong để Matip băng vào đầu cận thành tung lưới của Mendy. Tuy nhiên sau khi xem lại VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do trước đó Van Dijk đã việt vị.
Tới phút 78, Havertz đã đưa được bóng vào lưới của Liverpool nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị Werner, người chuyền bóng cho Havertz.
Hiệp 2 kết thúc mà vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội phải bước vào hiệp phụ và lại có thêm những bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị. Phút 98, Lukaku là người bị từ chối bàn thắng. Tới phút 109, Havertz tiếp tục không gặp may mắn.
Không thể giải quyết sau 120 phút, Chelsea và Liverpool buộc phải kéo nhau vào loạt luân lưu. Sự căng thẳng được đẩy lên tột độ khi 10 lượt sút đầu tiên của 2 đội đều thành công. Phải đến lượt sút 11, kết quả thắng thua mới có. Trong khi Kelleher thực hiện thành công thì Kepa, người được Tuchel tung vào sân những phút cuối để bắt luân lưu, lại sút hỏng.
Kết quả cuối cùng trận Chelsea vs Liverpool là 10-11 sau loạt luân lưu. Liverpool giành chức vô địch League Cup 2021/22 trong khi Chelsea đành ngậm ngùi về nhì.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Mendy (Kepa 120'), Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta (James 57'), Kovacic (Jorginho 106'), Kante, Alonso, Mount (Lukaku 74'), Pulisic (Werner 74'), Havertz
Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, Matip (Konate 91'), Van Dijk, Robertson, Henderson (Elliott 79'), Fabinho, Keita (Milner 80'), Salah, Mane (Jota 80'), Diaz (Origi 97')

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- 7 ngày tới (16-22/3) ăn LỘC THÁNH cực to, 4 tuổi làm ăn thuận lợi, HỶ sự lâm môn (23 phút trước)
- Kinh hoàng hậu trường MV mới: Katy Perry bị "thiêu sống" như ngọn đuốc, ekip tá hỏa dập lửa giải cứu (28 phút trước)
- Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trúng đòn tập kích tên lửa (37 phút trước)
- Đá rơi làm gãy ray, tàu hàng trật bánh tại đèo Hải Vân khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn (47 phút trước)
- Vũ Việt Tiến: Chàng sinh viên Bách khoa và hành trình chinh phục 5 danh hiệu Thủ khoa (54 phút trước)
- Tiếp tục lật tẩy chiêu lừa "gia truyền 3 đời" của thảo dược Hoàng Minh Đường: Không như quảng cáo! (56 phút trước)
- Thiago Pitarch: Hiện tượng 18 tuổi đang làm thay đổi diện mạo Real Madrid (1 giờ trước)
- Bất ngờ danh tính hai thủ phạm làm cụt đầu mô hình "Mã đáo thành công" ở Quảng Trị (1 giờ trước)
- Kho vũ khí bí mật của Iran lộ diện: UAV cảm tử, xuồng nổ và tên lửa sẵn sàng trả đũa Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Có dấu hiệu hình sự vụ tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe SH trong ngõ vì "áp lực cuộc sống" (1 giờ trước)