Theo kết quả bốc thăm chính thức, Chelsea sẽ chạm trán Leeds United, trong khi đương kim vô địch Man City đối đầu với Southampton.
06-1775448993-ket-qua-boc-tham-ban-ket-cup-fa-bi-nghi-dan-xep

Ngay lập tức, một làn sóng tranh cãi dữ dội đã bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người hâm mộ bóng đá đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng kết quả này "có mùi sắp đặt" khi hai "ông lớn" Chelsea và Man City không phải loại nhau sớm. 

Nhiều CĐV đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch, cho rằng ban tổ chức đang cố tình né kịch bản đại chiến ở bán kết để bảo toàn sức hút cho trận chung kết trong mơ. Thậm chí, một số ý kiến bức xúc còn khẳng định đây là một "giải đấu bị dàn xếp rõ ràng" khi các đội bóng mạnh thường xuyên tránh được nhau tại những vòng đấu mang tính quyết định.

Dù những nghi vấn này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh áp đảo của hai ứng cử viên vô địch. Chelsea đã khiến tất cả phải ngả mũ khi vùi dập Port Vale với tỷ số không tưởng 7-0 để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Man City cũng thể hiện phong độ hủy diệt bằng chiến thắng 4-0 trước Liverpool.

Bên cạnh sự thống trị của các đại diện lớn, vòng bán kết năm nay còn ghi nhận những nỗ lực phi thường từ các đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Southampton đã tạo nên cơn địa chấn lớn nhất vòng đấu khi hạ gục Arsenal với tỷ số 2-1, nhờ pha lập công quyết định ở phút 85 của Shea Charles. Đối thủ của Chelsea là Leeds United cũng đã có một hành trình đầy cảm xúc khi vượt qua West Ham sau loạt sút luân lưu cân não.

PV (SHTT)