-
Nạn nhân thoát chết trong vụ cháy quán ăn khiến 4 người chết kể lại giây phút sinh tử: "Không nhảy sẽ chết ngạt" -
"Lỡ" phát loa truyền thanh lúc 3h sáng, chính quyền vội vàng đăng đàn xin lỗi người dân, thông báo lý do xảy ra sự cố -
Clip nước biển chuyển hai màu kéo dài hàng chục km, gây "sốt" mạng xã hội -
Nữ sinh gây bão mạng với ảnh nhạy cảm: Đại học Thăng Long lên tiếng đính chính sự thật sốc -
Thấy tôi rời khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác, ra đến cổng mở ra thì nghẹn đắng -
Ngày tôi viết đơn ly hôn, chồng cũ ném 5 tỷ trước mặt và bắt tôi chọn: "Tiền hay con?" -
Cảnh báo thông tin rao bán "suất ngoại giao" để được mua nhà ở xã hội -
Giá vàng hôm nay 5/12 bất ngờ lao dốc: Vàng miếng, vàng nhẫn giảm sâu, thị trường biến động khó lường -
Hà Nội: Chiếc ô tô bị "bỏ quên" nhiều năm trên phố Bát Sứ đã được di dời -
Vụ cháy quán ăn ở TPHCM, 4 người tử vong: Ám ảnh tiếng người cha gào khóc "cứu 2 con tôi với"
Thể thao
03/05/2021 02:12Kết quả Hà Nội FC 3-1 Sài Gòn FC: Hà Nội sống dậy cơ hội vào top 6
Bàn thắng
Hà Nội FC: Geovane (3’, 66’), Bruno (80’)
Sài Gòn FC: Mạnh Cường (29’)
Thay đổi từ HLV Park Choong Kyun
Để có thể chen chân vào top 6 sau giai đoạn 1, Hà Nội FC cần phải đảm bảo mục tiêu thắng 2 vòng đấu còn lại. Một trong số đó chính là cuộc tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Hàng Đẫy. HLV Park Choong Kyun tung vào sân cả 3 trung vệ tốt nhất của mình là Đình Trọng, Việt Anh, Duy Mạnh trong sơ đồ 3-4-3 với nhiều điểm tương đồng đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là sự điều chỉnh đáng chú ý của ông Park so với trận thua 0-1 Bình Định trước đó vài ngày.
Đội hình này giúp Hà Nội FC khởi đầu thuận lợi. Ngay ở phút thứ 3, Geovane thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội. Dù ở một sút hẹp trong vòng cấm địa, chân sút người Brazil vẫn dứt điểm bằng chân trái điệu nghệ đưa bóng qua đầu thủ môn Văn Phong đi vào cầu môn, trong sự bất ngờ đến từ hàng thủ Sài Gòn FC.
Pha lập công chóng vánh giúp Hà Nội FC tự tin triển khai thế trận theo ý mình. Phút 23, Đậu Văn Toàn căng ngang cho Quang Hải bắt vô lê đưa bóng chạm mép trên xà ngang Sài Gòn FC. Vài phút sau, Quang Hải châm ngòi cho một đợt tấn công nguy hiểm khác của Hà Nội FC. Đáng tiếc là đội trưởng Văn Quyết lại không thể thắng được thủ môn Văn Phong bên phía Sài Gòn trong tình huống đối mặt.
Đang chiếm thế thượng phong, Hà Nội FC lại bất ngờ nhận bàn gỡ hoà ở phút 29. Từ đường chuyền dài của Văn Triền, Mạnh Cường khống chế bóng khéo léo trước khi tâng bóng vượt tầm với thủ môn Tấn Trường, gỡ hoà 1-1 cho Sài Gòn FC.
Ngoại binh cứu Hà Nội FC
Rõ ràng, tỷ số hoà 1-1 này không thể giúp Hà Nội FC vào được top 6 sau giai đoạn 1. Cũng vì vậy mà ngay sau đó, HLV Park Choong Kyun liên tiếp tăng cường hàng tấn công cho đội bóng thủ đô. Một trong số đó chính là tiền đạo mũi nhọn Bruno Cunha.
Hà Nội FC dồn dập tấn công. Nhưng họ cũng phải chờ đến phút 66 mới có thể thoát khỏi thế bế tắc. Từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, ngoại binh Geovane bật cao đánh đầu tung lưới Sài Gòn FC.
Pha lập công thứ 2 của chân sút người Brazil như trút bỏ gánh lo cho Hà Nội FC. Phút 68, Quang Hải ngẫu hứng chuyền bóng ngược ra để Văn Quyết bắt vô lê ngoài vòng cấm địa. Cú sút của đội trưởng Hà Nội FC đưa bóng vọt xà ngang đối phương trong gang tấc. Nhưng Văn Quyết cũng không phải quá tiếc nuối. Bởi 12 phút sau, Văn Quyết từ cánh phải treo bóng vừa tầm cho Bruno Cunha trong vòng cấm thoải mái bật cao đánh đầu, đưa bóng về góc phải khung thành đánh bại thủ môn Văn Phong.
Tỷ số chung cuộc là 3-1 thuộc về Hà Nội FC. 3 điểm trước Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy cộng thêm Nam Định thất bại, Than.QN, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng chỉ có 1 điểm giúp cho Hà Nội FC chỉ còn kém vị trí thứ 6 đúng 1 điểm. Cơ hội vào top 6 ở vòng đấu cuối cùng đã rộng mở hơn nhiều đối với thầy trò Park Choong Kyun.
Đội hình thi đấu
Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên (Văn Đại 78'), Đình Trọng, Duy Mạnh (Văn Tới 78'), Việt Anh (Bruno 41'), Đức Huy (Thành Lương 63'), Thái Quý, Văn Toàn (Moses 63'), Geovane, Quang Hải, Văn Quyết.
Sài Gòn FC: Văn Phong, Hoài An, Anh Thi, Văn Trung (Matsui 74'), Mạnh Cường, Quốc Chí, Văn Luân (Văn Toàn 81'), Văn Triền, Xuân Quý (Minh Trung 81'), Diakite, Kebe.
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- Tương lai của Salah tại Liverpool dần khép lại (16:25)
- Latvia bùng nổ dịch vụ thuê “chồng theo giờ” vì khủng hoảng thiếu đàn ông (16:19)
- Đây là chiếc iPhone Plus giá rẻ đáng mua nhất hiện nay, rẻ hơn iPhone Air cả chục triệu vẫn được khách Việt săn đón (16:17)
- Bất ngờ với số tiền Thái Lan đầu tư cho SEA Games 33, thấp hơn nhiều so với Campuchia (16:09)
- Nạn nhân thoát chết trong vụ cháy quán ăn khiến 4 người chết kể lại giây phút sinh tử: "Không nhảy sẽ chết ngạt" (16:05)
- "Lỡ" phát loa truyền thanh lúc 3h sáng, chính quyền vội vàng đăng đàn xin lỗi người dân, thông báo lý do xảy ra sự cố (49 phút trước)
- Myanmar liên tiếp đánh sập các tòa nhà nghi chứa ổ lừa đảo trực tuyến (1 giờ trước)
- Trương Bá Chi bị cựu quản lý kiện ra tòa: "Ăn cướp trắng trợn 149 tỷ đồng" tiền cát-xê, thái độ làm việc bị tố tệ hại (1 giờ trước)
- Xoài Non xuất hiện với diện mạo khác lạ (1 giờ trước)
- 4 nhóm xe nào sẽ biến mất khỏi TP.HCM trong lộ trình "điện hóa" bắt buộc (1 giờ trước)