-
iPhone 17 ra mắt có khiến Samsung, Xiaomi, Huawei phải im tiếng?
-
Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn
-
Chồng mải mê pickleball, vợ bực tức mang vợt ra làm thớt, nói một câu khiến chồng lặng người
-
Hà Nội khởi công cao tốc trên Vành đai 4, vốn đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng
-
Báo cáo Bộ Chính trị việc điều chỉnh lương, phụ cấp
-
Bộ trưởng Tư pháp: Các đại án chưa từng có tiền lệ được xét xử trong năm 2025
-
Mở cửa phòng trọ, bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ trong tư thế treo cổ
-
Nước ngập sâu cả mét, Lâm Đồng di dời hàng trăm hộ dân trong đêm
-
Người bán rau tiết lộ: "Tôi không bao giờ mua và ăn 4 loại rau củ này vì dễ "ngậm" hóa chất, độc tố"
-
Công an vào cuộc clip liên quan đến nghệ sĩ Linh Tý
Thể thao
11/09/2021 23:36Kết quả Leicester 0-1 Man City: Man City nối dài mạch thắng trên sân Leicester
Bàn thắng
Man City: Bernardo Silva (61')
Dù phải chơi trên sân khách, song Man City lại nhập cuộc rất tự tin. Họ chủ động tràn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc và không giấu giếm ý định tìm kiếm chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi làm khách của Leicester ở giải Ngoại hạng Anh.
Ngay ở phút thứ 6, lưới của Leicester suýt nữa đã rung lên sau tính huống Bernardo Silva đi bóng lắt léo bên cánh trái và tạt vào trong cho Jesus đánh đầu. May cho Leicester là thủ môn Schmeichel của họ đã xuất sắc cản phá được cú dứt điểm của chân sút người Brazil.
Chỉ 1 phút sau, Bầy cáo cũng đưa ra câu trả lời đầy sức nặng. Đón đường chuyền từ cánh phải của Vardy, Harvey Barnes băng vào dứt điểm trúng người thủ thành Ederson. Ở cú đá bồi tiếp theo Ndidi cũng bị một hậu vệ Man City chặn lại. Sau tình huống này thủ môn của Man City đã đổ máu nhưng anh không chấn thương mà vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
Trong những phút tiếp theo của hiệp 1, Man City hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra được vô số những pha bóng sóng gió trước khung thành đối phương. Đáng kể nhất là tình huống Tielemans để mất bóng vô duyên tạo điều kiện cho Bernardo Silva dẫn bóng đến sát vòng cấm Leicester và tung ra cú dứt điểm chân trái sở trường (19'). Nếu thủ môn Schmeichel không xuất sắc bay người cản phá thì lưới của đội chủ nhà có thể đã rung lên sau cú đá này.

Căn cứ vào chuyện trong hiệp đấu thứ nhất Leicester chỉ cầm bóng 32% và tung ra được vỏn vẹn 2 cú dứt điểm (con số này với Man City lên đến 12), việc bảng tỷ số không được cập nhật lần nào là kết quả có phần bất công với thầy trò HLV Pep Guardiola.
Sau giờ nghỉ, Leicester xốc lại đội hình và gây ra được nhiều khó khăn cho Man City hơn. Phút 47, Man City đã phải nhờ đến may mắn mới thoát thua sau tình huống tiền vệ Barnes đón đường chuyền từ cánh phải thực hiện cú đánh đầu rất mạnh đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách.
2 phút sau, các CĐV đội khách lại có phen thót tim khi chứng kiến tiền đạo Vardy đi bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Man City trước khi đưa bóng vào lưới trống. Rất tiếc là trọng tài lại không công nhận bàn thắng cho Leicester do xác định Vardy đã rơi vào thế việt vị.

Trong thế trận đôi công, Man City bất ngờ mở tỷ số ở phút 61 theo cách ít ai ngờ đến. Phút 61, hậu vệ Cancelo có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm vào trung vệ Soyuncu, bóng nảy đến vị trí của Bernardo Silva và cầu thủ người Bồ Đào Nha đã dễ dàng đá bồi mở tỷ số.
Có được bàn thắng dẫn trước, Man City càng chơi càng hưng phấn trong khi các cầu thủ Leicester gặp quá nhiều khó khăn trong việc đoạt bóng từ chân đối phương. Ở những những phút còn lại, Leicester hầu như không đe dọa được khung thành Man City, trong khi các học trò HLV Guardiola thỉnh thoảng vẫn khiến hàng phòng ngự đối phương chao đảo, chẳng hạn như tình huống đánh đầu vọt xà của Guendogan hay pha xoay người dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc của Fernandinho.
Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến lúc trọng tài nổi hiệu còi mãn cuộc đồng nghĩa với việc Man City lại một lần nữa được hưởng niềm vui chiến thắng ngay trên sân King Power. Tuy kiếm trọn 3 điểm, Man City vẫn phải xếp thứ 2 trên BXH do kém gã hàng xóm MU số điểm tương đương với 1 trận hòa (9 so với 10) sau 4 lượt trận.
Đội hình thi đấu
Leicester: Schmeichel, Castagne, Soyuncu, Vestergaard (Evans 61'), Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes (Lookman 73'), Vardy, Maddison (Iheanacho 73').
Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Gundogan, Gabriel Jesus (Fernandinho 84'), Torres (Sterling 64'), Grealish.
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)








- Thông tin mới về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam (14:38)
- iPhone 17 ra mắt có khiến Samsung, Xiaomi, Huawei phải im tiếng? (14:34)
- Ái nữ đại gia Minh Nhựa nói gì khi bị chê mới đẻ đã "bỏ cữ đi chơi" (14:34)
- Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn (14:29)
- Chồng mải mê pickleball, vợ bực tức mang vợt ra làm thớt, nói một câu khiến chồng lặng người (14:24)
- Tình tiết mới vụ Giang Tổ Bình tố bị quay lén cảnh khỏa thân (14:18)
- Hà Nội khởi công cao tốc trên Vành đai 4, vốn đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng (14:07)
- Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam Lưu Tú Bảo được bãi tội bắt cóc, giam giữ người trái phép (14:07)
- Báo cáo Bộ Chính trị việc điều chỉnh lương, phụ cấp (14:03)
- Bộ trưởng Tư pháp: Các đại án chưa từng có tiền lệ được xét xử trong năm 2025 (14:01)




