-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
05/03/2023 06:15Kết quả U20 Việt Nam 2-1 U20 Qatar: 6 điểm và mở rộng cửa đi tiếp
BÀN THẮNG
20 Việt Nam: Quốc Việt (47’), Văn Trường (90’)
U20 Qatar: Al Sawi (pen 84’)
“Chịu đấm ăn xôi” và cái kết
Không có sự xáo trộn nào trong đội hình xuất phát khi U20 Việt Nam sử dụng đúng 11 cầu thủ đã đánh bại U20 Australia ở trận ra quân. HLV Hoàng Anh Tuấn chủ động cho các học trò nhập cuộc với sơ đồ 5-4-1, đội hình được kéo đứng gần khung thành. Đây cũng là điều dễ hiểu khi U20 Qatar chơi tấn công ngay từ khi bóng lăn qua vạch vôi. Khác với trận thua Iran, U20 Qatar triển khai lối chơi rất mạch lạc. Họ kiểm soát bóng vượt trội nhờ sự cơ động của các tiền vệ trung tâm và các cầu thủ chạy cánh. Thực sự, U20 Việt Nam đã phải gồng mình chống đỡ và phải nhờ may mắn mới không bị thủng lưới.
Ngay phút thứ 6, Mobarak đánh đầu đập đất, thật may cái chân của thủ môn Cao Văn Bình đã kịp cứu thua cho U20 Việt Nam. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Al Rawi tung ra cú cứa lòng đưa bóng vào góc xa nhưng Cao Bình đã xuất sắc cứu thua. Cũng lại là Mobarak, với một cú đánh đầu rất hiểm hóc, thật may bóng lại đi chệch cột dọc. Không quá khi nói rằng, U20 Việt Nam đã phải chơi theo kiểu “chịu đấm ăn xôi” trước đối thủ. Trong 45 phút thi đấu chính thức, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có 2 pha lên bóng đáng kể của Văn Khang và Văn Cường, còn lại đều tấn công trong vô vọng.
Khi hiệp 1 vừa bước sang phút bù giờ thứ 2, U20 Việt Nam đã làm nên bất ngờ với pha làm bàn đẳng cấp của Quốc Việt. Xuất phát từ pha đánh chặn thành công của Đức Việt ở khu vực giữa sân, bóng đến chân Văn Trường và cầu thủ này chọc khe để Quốc Việt băng xuống. Sao mai của HAGL đã có pha đi bóng vặn sườn đối thủ rồi tung cú sút hạ thủ môn Hassan Katoul.
Điểm 10 cho Văn Trường
Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào hiệp 2 với tư thế hoàn toàn khác. Họ chơi một cách đĩnh đạc với những pha phòng ngự phản công sắc bén. Ở phút 47, Quốc Việt đã bị hậu vệ đối phương đốn ngã và U20 Việt xứng đáng có một quả phạt đền nhưng trọng tài người Uzbekistan – ông Riskullaev Akhrol đã bỏ qua.
Các học trò của HLV Inaki Abadia đã không còn làm mưa làm gió như ở hiệp đấu đầu tiên. Hoặc khi có cơ hội các học trò của nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại không biết chắt chiu. Chẳng hạn như cú đá của Jassem Mohammed ở phút 71 dù ở tư thế thoải mái. Trong khi đó, U20 Việt Nam vẫn kiên định với lối chơi phòng ngự chặt tấn công nhanh của mình. Ở phút 75, Văn Trường đã đánh bại thủ môn Hassan Katoul nhưng cột dọc lại cứu thua cho U20 Qatar. Bỏ lỡ cơ hội “đóng nắp” trận đấu, U20 Việt Nam đã phải trả giá khi Đức Anh có pha tác động trong vào cấm với Al Sawi và chính cầu thủ này đã ghi bàn trên chấm 11m gỡ hoà cho U20 Qatar.
Những tưởng hai đội sẽ phải chia điểm thì U20 Việt Nam đã chơi bùng nổ với bàn thắng ở phút 90. Sau pha đá phạt góc của Đức Phú, với một pha băng cắt “nhanh như điện”, Văn Trường đánh đầu vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1. Pha làm bàn vi diệu, pha làm bàn điểm 10 cho chất lượng của Văn Trường đã giúp U20 Việt Nam có trọn 6 điểm sau 2 trận. Với những gì đã thể hiện, chúng ta có quyền tin thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giành tấm vé đi tiếp dù đối thủ cuối cùng có là U20 Iran đi nữa.
Đội hình thi đấu U20 Việt Nam vs U20 Qatar
U20 Việt Nam: Văn Bình, Mạnh Hưng, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Văn Cường (Hồng Phú 40’), Đức Phú (Minh Tiến 90+1’), Đức Việt, Văn Trường (Nam Hải 90+1’), Văn Khang, Thanh Nhàn (Đình Bắc 74’), Quốc Việt (Vĩ Hào 74’).
U20 Qatar: Hassan Katoul, Al Hashmi, Al Ghareeb, Mobark, Ibrahim, Rashid Abdulaziz, Jassem Mohammed (Khaled 81’), Ahmed Al Rawi, Amed Reyad (Essam 46’), Younis Bala, Nabil Irfan (Yousef 46’).
Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)