-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
03/07/2021 15:20Khi chàng 'tí hon' Italia quật ngã gã khổng lồ Bỉ
Hai đội Bỉ và Italia vào trận rất cởi mở. Dường như họ đã nghiên cứu lối chơi của nhau cũng như lên phương án kỹ lưỡng cho trận đối đầu này. Cả hai đội đều chơi mạnh mẽ, tốc độ cao. Cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình có hơn là khắc chế lối chơi của đối phương.
Bóng liên tục được đưa về phần sân của đối phương để các cầu thủ thay nhau dứt điểm. Rất ít khi các cầu thủ chuyền ngang hay chuyền bóng về.
Sự tương phản
Các cầu thủ Italia hoàn toàn vẫn giữ lối chơi tấn công như trong các trận đã qua. Họ tỏ ra không hề e dè đội tuyển Bỉ, ứng cử viên vô địch. Một sự tự tin rất cao của các cầu thủ trẻ của Italia. Họ thi đấu như thể không hề biết đội Bỉ đang là đội xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA vậy.
Các phút 32 và 44, Italia đã ghi hai bàn thắng với các pha lập công của tiền vệ Barella (24 tuổi) và tiền đạo Lorenzo Insigne.
Tiền đạo Lorenzo Insigne là một trong những cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất trong làng bóng đá thế giới, năm nay anh 30 tuổi và chỉ cao 1,63, nặng 63 kg. Anh cũng là cầu thủ thấp nhất trong lịch sử của đội Italia. Tài năng vượt trội của anh đã khiến anh được ví là một viên ngọc quý của bóng đá Ý mà người ta không thể nào bỏ sót anh, người được gọi với biệt danh "cầu thủ tí hon".
Bàn thắng rất đẹp của Lorenzo Insigne đã tôn vinh bóng đá của sự sáng tạo, kỹ thuật, sự tài hoa và bền bỉ, thay vì những thông số về chiều cao hay cân nặng mà các nhà tuyển trạch cầu thủ thường đặt ra.
Ở chiều ngược lại, tuyển Bỉ trận này sở hữu một tiền đạo đang được xem là người khổng lồ của bóng đá thế giới. Lukaku 28 tuổi, cao 1,91 nặng 93 kg.
Lukaku cho thấy anh là một phần không thể thiếu trong sức mạnh của tuyển Bỉ. Trong một pha lên bóng của họ ở phút bù giờ hiệp 1, đội được hưởng phạt đền.
Lukaku đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Bỉ mở ra hy vọng lội ngược dòng.
Sai số trong nhịp điệu
Dường như đội bóng với độ tuổi trung bình cao nhất giải là tuyển Bỉ đã không thể theo kịp với lối chơi tốc độ cực cao của tuyển Ý. Họ rất vất vả để ngăn chặn không chỉ Lorenzo Insigne "tí hon" mà cả hàng tấn công đa dạng của Italia. Việc không bị thua thêm có lẽ cũng là một thành công cho hàng phòng ngự "Quỷ đỏ".
Đội tuyển Bỉ có nhiều pha phản công nguy hiểm. Song dường như họ bị cuốn vào lối chơi nhanh của Ý mà không làm sao có thể tổ chức lại được nhịp chơi bóng vốn có của mình.
Liên tục nhiều pha phản công đã trôi qua do Lukaku đánh đầu không trúng bóng, thậm chí vào phút 62, De Bruyne lọt vào vòng cấm căng ngang loại bỏ thủ môn tuyển Ý nhưng Lukaku lại dứt điểm trúng chân trung vệ Ý chỉ với khoảng 1m với khung thành.
Italia thay hai cầu thủ ở phút 74 tiếp tục duy trì lối chơi bóng tốc độ cực cao của mình.
Các cầu thủ trẻ của Ý ai cũng muốn chứng tỏ bản thân. Dường như bóng đá Ý cũng muốn khẳng định giá trị của họ sau khi không thể có mặt tại Vòng chung kết World Cup 2018, lần đầu tiên sau 60 năm.
Trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu với tỷ số cuối cùng là 1-2, nghiêng về tuyển Italia.
De Bruyne rớm lệ khi giấc mơ vô địch EURO 2020 của anh và đội bóng đang xếp hạng cao nhất của bảng xếp hạng FIFA đã không thể thành hiện thực. May mắn dường như vẫn chưa mỉm cười với De Bruyne hay lịch sử vẫn chưa gọi tên đội bóng "quỷ đỏ".
Đội tuyển Italia của HLV Mancini đã giành chiến thắng hết sức thuyết phục cả về tỷ số và lối chơi trước đội bóng lớn trên bảng xếp hạng của FIFA.
Bóng đá Ý đã trở lại cùng một diện mạo mới với lối phòng ngự chắc chắn và một phong cách tấn công quyến rũ nhất.
Với chuỗi trận bất bại kỷ lục, Italia tiến vào bán kết EURO 2020.
Theo Trần Nguyễn Anh (Tiền Phong)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (22:04)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (28 phút trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (1 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (1 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (1 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (1 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (2 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (2 giờ trước)
- Subaru Forester Hybrid "đóng đô" ở địa điểm mới, sẵn sàng so kè Toyota RAV4 trên sân nhà (2 giờ trước)