-
Ngôi nhà xây dở của Bình Gold ở quê và những điều lần đầu được người dân hé lộ: "Đi ra đường mắt nó cứ long sòng sọc"
-
Chồng để bố mẹ đứng tên sổ đỏ mảnh đất mua chung, ly hôn vợ có "trắng tay"?
-
Đi bộ tại quảng trường, bị xe điện du lịch tông: 3 người thương vong
-
Điều đặc biệt về đơn vị tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam
-
Tử vi thứ 7 ngày 2/8/2025 của 12 con giáp: Thìn trì trệ, Dần nhiệt huyết
-
Sơn Tùng bị bóc "sống ảo"?
-
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke ở Quảng Ninh
-
Bốn sĩ quan cấp cao quân đội và công an được thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng
-
Microsoft công bố danh sách 40 nghề dễ bị AI cướp việc nhất và 40 nghề an toàn trước AI
-
Mưa lũ nghiêm trọng khiến 14 người chết và mất tích: Đau lòng tiếng gào thét trong bất lực của người dân Điện Biên
Thể thao
25/03/2025 21:08Khiến U22 Trung Quốc phải vất vả chống đỡ, U22 Việt Nam báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik
Chiến thắng của U22 Hàn Quốc trong trận đấu sớm mở ra cơ hội vô địch giải Tứ hùng giao hữu cho U22 Việt Nam. Nếu đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc, đoàn quân dưới quyền HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đăng quang với 5 điểm sau 3 lượt trận.
U22 Việt Nam có những phút đầu trận tương đối hứng khởi trước khi lui về thiết lập một hàng phòng ngự nhiều lớp trước khung thành. Sự tập trung và các tình huống bọc lót tốt giúp hàng thủ U22 Việt Nam hóa giải khá tốt những đường lên bóng của đội bạn.
Dù vậy, một khoảnh khắc thiếu tập trung suýt nữa đã khiến đoàn quân dưới quyền HLV Đinh Hồng Vinh phải nhận bàn thua. Trung vệ Hiểu Minh không kiểm soát tốt tình hình và để Kuai Jiwen có cơ hội dứt điểm từ xa. Rất may là thủ môn Cao Văn Bình đã kịp bay người đẩy bóng đi trúng xà ngang và bay ra ngoài.
Rất nhanh sau pha bóng này, U22 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng. Viktor Lê đi bóng táo bạo xộc thẳng vào trung lộ rồi chuyền cho Quốc Việt. Quốc Việt nhận bóng và xoay người dứt điểm chéo góc cực hay, đánh bại thủ môn đối phương.

Bàn thắng dẫn trước giúp U22 Việt Nam càng thi đấu tự tin hơn. Trong khi đó, U22 Trung Quốc tỏ ra khá nóng vội trong những phút cuối hiệp một. Đội chủ nhà có một số pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Kuai Jiwen vung chân đạp vào người Viktor Lê nhưng may mắn vẫn thoát được thẻ phạt.
Sang hiệp hai, U22 Trung Quốc có một số điều chỉnh về nhận sự nhằm chơi tấn công đa dạng hơn. Nhưng cũng phải nhờ tới một tình huống phần nào gây tranh cãi, đội chủ nhà mới san bằng được tỉ số.
Phút 69, trọng tài xác định Hồng Phúc phạm lỗi với cầu thủ Trung Quốc trong vòng cấm địa và thổi phạt penalty. Ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Việt Nam không hài lòng với quyết định này. Trên chấm 11m, Aisikaer tận dụng thành công để gỡ hòa 1-1.
Nhưng ngay sau bàn thắng, U22 Trung Quốc lại thiệt quân. Zhang Yixuan có tình huống vào bóng khá lộ và bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ vàng thứ hai.
Chơi hơn người, U22 Việt Nam chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhằm hướng đến bàn thắng thứ hai. Sức ép mạnh mẽ của U22 Việt Nam khiến đối thủ phải chơi co cụm phòng ngự. Những phút cuối, gần như toàn bộ đội hình U22 Trung Quốc lùi về vòng cấm địa. Đội bạn cũng cố gắng tận dụng các cơ hội để câu giờ.
Rất tiếc cho U22 Việt Nam, dù đã có lúc đưa bóng trúng xà ngang khung thành U22 Trung Quốc nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được bàn thắng quyết định. 90 phút khép lại với tỉ số 1-1, U22 Trung Quốc giữ được ngôi đầu và giành chức vô địch giải Tứ hùng. Còn U22 Việt Nam khép lại giải đấu với vị trí thứ ba sau khi hòa cả 3 trận.
Có không ít sự tiếc nuối về mặt kết quả, song những gì mà U22 Việt Nam thu được sau giải đấu mới là quan trọng nhất. Bộ khung đội hình dần được hoàn thiện, lối chơi ngày càng rõ nét và nhịp nhàng hơn. HLV Đinh Hồng Vinh trong vai trò "cánh tay nối dài" cho HLV Kim Sang-sik đang hoàn thành tốt nhiệm vụ. U22 Việt Nam đã sẵn sàng hướng tới những “trận đánh lớn” trong thời gian tới như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 33.
Kết quả: U22 Việt Nam 1-1 U22 Trung Quốc
Bàn thắng:
U22 Việt Nam: Quốc Việt 31’
U22 Trung Quốc: Aisikaer 72’
Đội hình ra sân:
U22 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lê Văn Hà, Hiểu Minh, Nhật Minh, Viktor Lê, Anh Quân, Nguyễn Thái Quốc Cường, Hồng Phúc, Phi Hoàng, Quốc Việt, Văn Trường
U22 Trung Quốc: Yu Jinyong, Zhang Yixuan, Aisikaer, Kuai Jiwen, Mao Weijie, Peng Xiao, Maimaiti, Wei Zhiwei, Yang Xi, Xiang Rongjun, Wang Yifan
Theo Misa (Nguoiduatin.vn)








- 3 tháng sau sinh, Mai Ngọc đã trở lại đường đua "độ dáng", nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" là đây! (08:50)
- Ngôi nhà xây dở của Bình Gold ở quê và những điều lần đầu được người dân hé lộ: "Đi ra đường mắt nó cứ long sòng sọc" (08:44)
- Chồng để bố mẹ đứng tên sổ đỏ mảnh đất mua chung, ly hôn vợ có "trắng tay"? (08:39)
- Về già, cha mẹ khôn ngoan luôn tránh 7 điều này: Gia đình họ vì vậy yên ấm, con cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo! (08:30)
- Iran phản bác cáo buộc của phương Tây về "ám sát và bắt cóc" (08:29)
- Cảnh tượng kinh hoàng: Cầu bị lũ kéo sập ở Sơn La (08:28)
- Xe Honda HR-V chết máy khi vừa đổ đầy bình xăng, cảnh báo từ kỹ sư Lê Văn Tạch (08:25)
- Con gái NSƯT Vũ Linh lên tiếng chuyện cha nợ nần, phải có người trả hộ: "Nhìn là đủ hiểu" (08:24)
- Đi bộ tại quảng trường, bị xe điện du lịch tông: 3 người thương vong (08:20)
- Ông Zelensky muốn thay đổi chế độ ở Nga, Ukraine không còn lữ đoàn xe tăng (08:14)




