Thể thao

Khoảnh khắc chiếc thuyền lao đến khi các VĐV Olympic vừa nhảy xuống bơi khiến nhiều người thót tim

Các VĐV 3 môn phối hợp tại Olympic Tokyo đã trải qua một phen hú vía thực sự khi một chiếc thuyền lướt qua họ trong chớp mắt.

Sáng ngày 26/7 đã diễn ra nội dung 3 môn phối hợp dành cho các VĐV nam tại Olympic 2020. Để hoàn thành phần thi, các VĐV sẽ phải vượt qua quãng đường tổng cộng 51,5 km bao gồm phần bơi, đạp xe và chạy bộ.

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy đến ở ngay vạch xuất phát. Theo đó, người ra hiệu lệnh đã không quan sát và đúng vào thời điểm các VĐV nhảy xuống nước, một chiếc xuồng cứu hộ đã lù lù có mặt ở đó từ lúc nào.

Đến khi phát hiện cuộc đua đã bắt đầu, chiếc thuyền này mới vội vã lùi ra chỗ khác và suýt cán trúng một số VĐV đang bơi. Chứng kiến hình ảnh này, BLV Matt Chilton không khỏi ngỡ ngàng. "Tôi chưa từng thấy hình ảnh này ở các cuộc thi 3 môn phối hợp. Mọi thứ thật hỗn loạn".

VĐV suýt bị thuyền cán qua người tại Olympic

Khoảnh khắc chiếc thuyền lao đến khi các VĐV Olympic vừa nhảy xuống bơi khiến nhiều người thót tim

Khoảnh khắc chiếc thuyền lao đến khi các VĐV Olympic vừa nhảy xuống bơi khiến nhiều người thót tim - 1
Một chiếc thuyền bất ngờ xuất hiện tại phần thi 3 môn phối hợp của nam ở Olympic 2020

Theo thông báo từ ban tổ chức, may mắn không có VĐV nào gặp chấn thương. Dù vậy, các VĐV phải thực hiện lại phần thi của mình.

Kết thúc phần tranh tài, Kristian Blummenfelt là người xuất sắc nhất. Anh cán đích với thời gian 1 giờ 45 phút 04 giây, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Na Uy tại Olympic Tokyo. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là VĐV đến từ Anh và Úc.

Khoảnh khắc chiếc thuyền lao đến khi các VĐV Olympic vừa nhảy xuống bơi khiến nhiều người thót tim - 2
Khoảnh khắc chiến thắng của Kristian Blummenfelt

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)