-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thể thao
31/07/2018 13:32Không được xem U23 thi đấu, Việt Nam có nguy cơ mất nốt AFF Cup vì mức giá 'cắt cổ'
Với mức chào giá lên tới vài triệu USD từ tập đoàn KJSM, VTV đã quyết định không mua bản quyền Asiad 2018. Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ không có cơ hội theo dõi hành trình của đội tuyển U23 cũng như các VĐV khác trên các kênh sóng trong nước.
Nhưng câu chuyện bản quyền chưa dừng lại ở đó. Người hâm mộ Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không được xem cả AFF Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019 vì những mức bản quyền "cắt cổ".
Trước đó, nhà phân phối Dentsu từng chào hàng Việt Nam gói bản quyền 3 kỳ AFF Cup 2012, 2014 và 2016 là 4,2 triệu USD. Đây là mức giá vô cùng bất hợp lý.

Bởi so với World Cup hay Euro, số trận của AFF Cup ít hơn nhiều và chất lượng thì quả là một trời một vực. Ngoài ra, các trận đấu không có ĐT Việt Nam rất khó thu hút khán giả.
Dentsu cũng vẫn chỉ là đơn vị được nhượng lại bản quyền. Đứng đằng sau đó là công ty Lagardère Sports.
Công ty có trụ sở tại Pháp này là đối tác lâu năm của cả AFC lẫn AFF. Tháng 3/2017, Lagardère Sports công bố sở hữu quyền phân phối AFF Cup từ 2018 đến tận 2024. Họ đồng thời nắm trong tay bản quyền Asian Cup 2019, vòng loại Olympic 2020.
Hiệu ứng U23 Việt Nam có sức lan tỏa không chỉ tại châu Á mà còn xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn như Daily Mail (Anh) hay Bleacher Report (Mỹ). Chính vì thế, không ngạc nhiên khi đối tác nước ngoài tìm cách ép giá Việt Nam.
Được biết, giá bản quyền AFF Cup 2018 có thể gấp vài lần AFF Cup 2016 và đạt mức vài triệu USD. Rất khó có đài truyền hình nào tại Việt Nam dám bỏ tiền mua về vì nguy cơ lỗ nặng rất cao.
Nếu các cuộc thương lượng về bản quyền không xuôi chèo mát mái, khả năng Việt Nam rơi vào "vùng trắng" AFF Cup, Asian Cup là không hề nhỏ.
Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (35 phút trước)





