-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
Thể thao
10/12/2018 00:41Không mua được vé online, CĐV Malaysia bức xúc báo cảnh sát
Lúc 9h30 hôm 8/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia bán thêm vé trận chung kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển nước này và Việt Nam. Tuy vậy, chỉ ít phút sau, 10.000 vé đã được bán sạch.
Vé bán hết quá nhanh khiến nhiều cổ động viên Malaysia không thể sở hữu cho mình tấm vé nói trên. Thậm chí, có trường hợp một cổ động viên vì quá bức xúc nên đã trình báo lên cơ quan cảnh sát về vấn đề này.
Trước đó, hôm 7/12, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bán 20.000 vé online và đương nhiên cũng hết sạch chỉ sau vài phút.

Một bức ảnh chụp lại tờ trình báo của cổ động viên này (che phần tên) đã được chia sẻ lên mạng xã hội ở Malaysia. Trong đó có đoạn: "Tôi nộp tờ trình này lên cảnh sát để các cuộc điều tra có thể được thực hiện, qua đó tìm hiểu xem có yếu tố gian lận nào trong việc bán những tấm vé này hay không".
Nỗi bức xúc của cổ động viên nói trên không hiếm gặp tại Malaysia. Rất nhiều fan bóng đá tại đây không thể sở hữu những tấm vé vào sân và đều thể hiện sự thất vọng trên mạng xã hội.
Một cổ động viên tên Christopher Raj bức xúc: "Chúng ta cần hệ thống bán vé tốt hơn thế này. Sắp tới là năm 2019 rồi mà vẫn tồn tại những vấn đề như thế". Trong khi đó, một cổ động viên Malaysia khác cho rằng nếu không giải quyết được vấn đề vé cho người hâm mộ thì tốt nhất nên ngừng việc bán.

Cơn sốt vé mà người Malaysia tạo ra không chỉ ở qua hình thức mua vé online, mà còn ở những quầy vé tại sân Bukit Jalil. Lúc 10h ngày 9/12, các quầy vé này mới mở bán nhưng từ 15h ngày 8/12, hàng nghìn người đã xếp hàng tại đây với hy vọng kiếm cho mình những tấm vé vào sân.
Nhiều cổ động viên do không chịu được cảnh "màn trời chiếu đất" đã ngất ngay tại đây. Một số cổ động viên khác không mua được vé đã làm loạn, ném chai lọ về phía cảnh sát.
Trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12.
Theo Phúc Long (Tri Thức Trực Tuyến)








- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (19:35)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (19:27)
- Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (19:19)
- 2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng" (19:12)
- Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó (19:01)
- Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng” (53 phút trước)
- Shark Bình nói về triết lý "không hại người" (57 phút trước)
- Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường (1 giờ trước)
- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (1 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)




