Thể thao

Không nghe lời Sir Alex, sao trẻ tự hủy hoại sự nghiệp tại MU

Tiền đạo Federico Macheda đã chia sẻ về khoảng thời gian anh tự mình chấm dứt sự nghiệp đỉnh cao tại Manchester United.

Tiền đạo Federico Macheda đã chia sẻ về khoảng thời gian anh tự mình chấm dứt sự nghiệp đỉnh cao tại Manchester United.

Người hâm mộ Manchester United chắc hẳn vẫn chưa quên được Federico Macheda. Năm 2009, cầu thủ người Italy khi đó 17 tuổi có màn ra mắt MU trong trận đấu gặp Aston Villa, và đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho đội nhà.

Macheda sau đó được xem như một tiền đạo đầy triển vọng của MU. Nhưng vì nhiều lý do, cầu thủ này đã không phát huy được hết khả năng của mình. Giờ đây Macheda phải phiêu bạt tới Serie B và chơi cho câu lạc bộ Novara.

Hơn ai hết, chính Macheda hiểu rõ vì sao sự nghiệp của mình đi vào ngõ cụt. Trả lời ESPN, cầu thủ năm nay 25 tuổi cho hay: "Sir Alex muốn đem tôi cho mượn, và tôi thấy điều này là hợp lý. Rất nhiều đội bóng tại Premier League muốn mượn tôi như Everton hay Sunderland, nhưng tôi chỉ muốn tới Serie A".

"Sir Alex không đồng ý và ông nói với tôi rằng nếu tôi ở Anh, ông ấy sẽ để mắt tới tôi. Sir Alex bảo rằng ông ấy không thể quan tâm tôi được nếu tôi ở Italy, và khẳng định chuyển tới đó sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi".

Đến bây giờ, Macheda mới nhận ra việc không nghe lời Sir Alex đã hủy hoại sự nghiệp của anh: "Đó là một sai lầm, lẽ ra tôi nên nghe lời Sir Alex. Sampdoria (đội bóng mượn Macheda) khi đó được dự vòng play-off Champions League và có một đội ngũ rất tốt. Tôi tới đó thay thế Cassano để chơi bên cạnh Pazzini. Tôi đã khởi đầu rất tốt, ghi bàn vào lưới Udinese, đá chính trước Milan, Napoli, Juventus và Roma".

"Nhưng rồi họ bán Pazzini. Tôi mới chỉ 19 tuổi, và không thể gánh cả phần của anh ấy được. Đội bóng xuống dốc và tôi bắt đầu bị chỉ trích: "Hắn ta tới từ MU à? Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ?". Lần đầu tiên trong đời tôi mất hết tự tin. Tôi tự hỏi: "Liệu mình có đủ tốt hay không?", và rồi tôi bắt đầu chấn thương".

Khong nghe loi Sir Alex, sao tre tu huy hoai su nghiep tai MU hinh anh 1
Macheda đã không thể trở thành một chân sút tầm cỡ đúng với tiềm năng của mình.

Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống khó khăn tại Italy, Macheda cũng hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp tại MU.

Chân sút 25 tuổi nhớ lại khoảnh khắc anh được ra sân lần đầu tiên: "Tôi đã nghĩ rằng: "Ôi trời, chuyện quái gì thế này?". Khi ấy tôi vẫn còn nhỏ, mới chỉ 17 tuổi".

"Cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn và không còn như trước nữa", tiền đạo người Italy nói về khoảng thời gian sau khi ghi bàn đầu tiên cho MU vào lưới Aston Villa. "Trước bàn thắng ấy, chẳng ai quan tâm tôi là ai nhưng sau đó, khi tôi tới trung tâm Trafford thì có tới 100 người vây lấy tôi. Ngay lập tức tôi tận hưởng điều đó".

"Đến tận bây giờ, đó vẫn là những ngày đẹp nhất cuộc đời bóng đá của tôi. Tôi thức dậy và xuất hiện trên trang nhất những tờ báo ở khắp thế giới. Bạn tôi gọi cho tôi từ Rome và khóc. Khi tôi tới sân tập, mọi người đập tay với tôi và chúc mừng những gì tôi làm được".

Theo Kiệt Trần (Tri Thức Trực Tuyến)