Thể thao

Không phải Barca hay Juventus, Martial chốt bến đỗ mới khiến tất cả bất ngờ

Mục tiêu trong tháng 1 tới của Anthony Martial không đổi khi anh quyết rời MU và bến đỗ của tiền đạo người Pháp cũng đã được xác định.

Dù nhận được rất nhiều sự kỳ vọng kể từ khi gia nhập MU vào mùa hè 2015 với mức giá 36 triệu bảng nhưng những gì mà Anthony Martial để lại chỉ là nỗi thất vọng. Cựu sao Monaco thậm chí còn chưa được HLV Ralf Rangnick sử dụng một lần nào.

Trong kế hoạch của Rangnick, Martial không còn chỗ đứng. MU vì thế mong muốn bán đứt Martial ngay trong tháng Một thay vì một hợp đồng cho mượn.

Không phải Barca hay Juventus, Martial chốt bến đỗ mới khiến tất cả bất ngờ
 Martial muốn chia tay MU

Chính vì lẽ đó, Martial đang gấp rút lên kế hoạch rời khỏi MU để tìm kiếm một bến đỗ phù hợp hơn. Điều này đã được chính người đại diện của cầu thủ 26 tuổi là Philippe Lamboley xác nhận với tờ Sky Sports cách đây không lâu.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của một loạt đội bóng lớn tại châu Âu . Trong đó, nổi bật là Barca và Newcastle. Trong khi Barca muốn mượn Martial thì Newcastle sẵn sàng mua đứt. Chích chòe không ngần ngại thừa nhận coi chân sút người Pháp là mục tiêu số 1 của mình.

Tuy nhiên, theo truyền thống Anh, Martial sẽ không gia nhập bất cứ bến đỗ nào trong 2 lựa chọn đó. Tiền đạo này chuẩn bị có buổi gặp mặt trực tiếp với Rangnick trong vài ngày tới, đồng thời đề đạt nguyện vọng chuyển sang La Liga đầu quân cho Sevilla.

Ngoài một bản hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt, cái hơn của Sevilla so với những đối thủ khác là họ trình bày được một kế hoạch nhằm xây dựng lại sự tự tin cho Martial.

Đội bóng đến từ vùng Andalusia đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm Julen Lopetegui. Mùa giải năm nay, họ đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH La Liga.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khong-phai-barca-hay-juventus-martial-chot-ben-do-moi-khien-tat-ca-bat-ngo-tintuc802230