-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Thể thao
29/05/2016 14:01Không phải thiên tài, nhưng Zidane đang dần vĩ đại
Zidane đã trở thành người thứ 7 vô địch Champions League với cả hai tư cách, cầu thủ và HLV. Rốt cuộc, ông ta giỏi thực sự hay chỉ là kẻ qua đường may mắn?
Không có nhiều dấu ấn của Zidane
Trong ba mươi phút đầu tiên, bộ ba BBC đã đạt hiệu suất gần như MNS của Barca khi tốt nhất. Tuy nhiên, không phải bây giờ họ mới chơi với 3 mũi giáp công. Vai trò của Casemiro là quan trọng, nhưng nó đã được hình thành từ thời Rafa Benitez.
![]() |
| Zidane đã trở thành cầu thủ, HLV thứ 7 vô địch Champions League |
Real phá vỡ hàng thủ kiên cố của Atletico bằng một tình huống cố định và trong đó, Ramos dường như đã việt vị. Khi mất đi lợi thế và cần phải ghi bàn, họ lại không hoàn thành nhiệm vụ.
Ngay cả nếu so về tinh chỉnh chiến thuật, Zidane cũng không hơn Simeone. Việc thay Agusto bằng Carrasco đã khiến Atletico sống động hơn hẳn và kiếm được bàn gỡ, trong khi quyết định sử dụng tất cả 3 quyền thay người trong vòng 25 phút đã khiến Real mất cân bằng. Đồng thời, buộc phải chơi với những ngôi sao mệt mỏi trong khoảng thời gian còn lại.
Trong trường hợp Real không thể vô địch, thật dễ dàng đổ lỗi cho sự thiếu kinh nghiệm của Zizou. Thật may là nó đã không xảy ra. Trong khi Simeone biến Atletico thành đội đầu tiên thất bại trong cả 3 trận chung kết thì Zidane lại đưa Real đến chức vô địch lần thứ 11, trở thành người thứ 7 đăng quang trên cả hai cương vị cầu thủ và HLV.
Nhìn lại cả hành trình vô địch, đội bóng của Zidane chỉ phải gặp Roma, Wolfsburg và Man City, những tay mơ ở Champions League. Ở trận cuối cùng, họ không thể đánh bại Atletico mà phải chờ cho đến khi đối thủ tự mắc sai lầm (Juanfran đá hỏng phạt đền).
![]() |
| Zidane không phải thiên tài, nhưng cũng không may mắn |
Vậy rốt cuộc Zidane đã làm gì để kết thúc mùa giải khủng khiếp trong vinh quang?
“Zidane khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”
Ngay cả các cầu thủ Real cũng không thể cắt nghĩa chính xác những tác động của Zidane trong 5 tháng qua. Casemiro nói rằng HLV người Pháp “đã thay đổi mọi thứ”, nhưng không thể nêu ra cụ thể đó là những gì. Hoặc Marcelo, mặc dù đưa ra những luận cứ hữu hình, ví dụ, giúp đội bóng chặt chẽ hơn, nhưng như đã nói, họ vẫn có thể làm điều tương tự trong triều đại ngắn ngủi của Rafa Benitez.
Ở đây, Zidane đã thực hiện công việc giản dị. Đó là phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân và đặt các ngôi sao vào đúng chỗ mà họ nên thuộc về.
Đôi khi là một người quản lý, bạn không cần phải quá giỏi về chiến thuật, đưa ra những phát kiến vĩ đại trong xây dựng lối chơi hoặc xới tung mọi thứ chỉ để chứng minh sự khác biệt. Real luôn đảm bảo họ có một đội ngũ tuyệt vời với những ngôi sao đắt giá nhất. Việc duy nhất có thể làm là khiến những người này trở thành một tập thể, sau đó cố định họ ở những vị trí để có thể cung cấp thứ bóng đá tốt nhất.
![]() |
| Các cầu thủ Real chỉ thực sự tốt nhất với Zidane trên băng ghế chỉ đạo |
Một trong số các biểu hiện là việc lựa chọn Lucas Vazquez, cái tên rất thiếu kinh nghiệm, đá quả penalty đầu tiên. Sau đó, Ronaldo là người dứt điểm cuối cùng. Tất cả họ đều thành công. Không có may mắn nào ở đây cả. Đó là sự tính toán dựa trên sự nhạy cảm trong cách nhìn nhận con người.
Del Bosque, Ancelotti đã làm điều đó. Bây giờ là Zidane. Ông không có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng thành thạo trong việc quản lý nguồn nhân lực và thúc đẩy sự tiến bộ. Khi phải đối mặt với áp lực, ông vẫn ở đó để truyền cảm hứng và không ngừng gieo rắc niềm tin.
Như Ramos ca ngợi, Zidane “khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”. Một người có khả năng đó không thể là kẻ trục lợi từ may mắn. Ông không phải HLV thiên tài, nhưng đang trên con đường mà những quản lý vĩ đại đã đi.
| Zidane cũng là người thứ hai, sau Miguel Munoz, từng vô địch Champions League trong màu áo Real Madrid với cả hai cương vị. Lần đầu, là một cầu thủ, năm 2002. Và bây giờ, năm 2016, với vai trò HLV. |
Theo Thanh Đình (Zing.vn)
- HLV Mai Đức Chung tuyên bố chia tay tuyển nữ Việt Nam (23:17)
- Phương Oanh tái xuất mạng xã hội sau thời gian im ắng, diện mạo khiến nhiều người chú ý (23:04)
- Lộ diện vương miện Miss World Vietnam 2025 đính 3.368 viên đá quý (1 giờ trước)
- Mỹ cảnh báo mở đợt không kích dữ dội nhất nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nói gì về thông tin di dời cơ sở 268 Lý Thường Kiệt? (1 giờ trước)
- Giả danh công an lừa chính dì ruột gần 3,6 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Sự thật về việc “đóng 5 triệu đồng mới nhận thi thể” tại Bệnh viện Chợ Rẫy (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố chiến dịch của Mỹ - Israel thất bại, kiên quyết không đàm phán (2 giờ trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu (2 giờ trước)
- Người Việt đổ xô mua xe máy điện, nhiều cửa hàng bán tăng đột biến (2 giờ trước)


