-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Thể thao
08/11/2018 18:37Không thắng Lào thì thắng ai nữa? Thắng thế nào mới quan trọng
Khi bước vào AFF Cup 2018, dù được đánh giá là mang một diện mạo hoàn toàn mới so với những năm trước, nhưng nhìn vào thành tích thực tế và chất lượng đội hình, ĐT Lào không thể là mối đe doạ của ĐTVN.
Tuy nhiên, sự phản kháng của đội chủ nhà sẽ rất hữu ích để chúng ta kiểm nghiệm về mặt chiến thuật, giống như một bài test ban đầu trước khi đối mặt với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng đấu.
Nhìn chung, ĐT Lào có khả năng gây khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở nửa đầu của trận đấu. Hàng công của họ với ngòi nổ "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham sẽ tạo ra sóng gió trước khung thành đội khách trong khoảng thời gian mà họ còn hưng phấn, khi chưa hoặc nhận ít bàn thua. Đây là điều tốt cho hàng thủ Việt Nam vốn xô lệch ít nhiều do các điều chỉnh về nhân sự.
Việc bổ sung Văn Lâm và Quế Ngọc Hải trên lý thuyết là một sự nâng cấp, nhưng khi thay thế 2/4 vị trí thấp nhất trong tuyến phòng ngự so với đội hình U23 Việt Nam trước đấy, chúng ta cần thời gian và những "liều thuốc thử" để tạo mối liên kết giữa người mới và người cũ. Đặc biệt HLV Park Hang-seo sẽ cần trận đấu này để tìm ra người thay thế vị trí mà Vũ Văn Thanh để lại. Để làm quen với vai trò đòi hỏi cao về sự bền bỉ, điều tiết hài hoà giữa công và thủ như Văn Thanh từng làm là thử thách với bất kỳ nhân sự nào mà thầy Park đang có trong tay.
Còn về khâu ghi bàn, chúng ta cần ghi bàn như nào và ghi bao nhiêu bàn? Các bàn thắng có thể mang lại sự phấn khích cho cầu thủ và CĐV, nhưng quả thực chúng không mang nhiều ý nghĩa chiến thuật trong trận đấu sẽ diễn ra vào tối nay. Hàng thủ vốn là điểm yếu chí tử của đội chủ nhà, hậu vệ của họ vốn vừa yếu vừa chậm vừa bé nên nhiều khi chúng ta chia quân ra tự tập với nhau còn tốt hơn.
Vì vậy, việc cố theo đuổi một trận thắng đậm đôi khi mang lại cảm giác đá không thật cho các chân sút của chúng ta. Hơn nữa, nếu các cầu thủ phòng ngự của Lào chọn lối đá quá rát, nguy cơ chấn thương sẽ ập đến bất cứ lúc nào, trong bối cảnh trận đấu tiếp theo với Malaysia dự báo sẽ là trận khó nhất của ĐTVN ở bảng A.
Chính vì thế, thay vì thắng đậm, đoàn quân của HLV Park Hang-seo nên chọn cách thắng "nhàn". 3 điểm nhẹ nhàng, không để lọt lưới và... không làm tổn thương nhiều cầu thủ bạn Lào mà mới đây còn thú nhận là "Fan cứng" của đội bóng "Cờ đỏ sao vàng".
PTH (SHTT)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (08:23)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (08:19)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (08:12)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (08:10)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (08:03)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (58 phút trước)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (1 giờ trước)
- Liverpool sụp đổ ngay tại Anfield, thảm bại 0-3 trước Crystal Palace (1 giờ trước)
- Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! (1 giờ trước)