-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thể thao
20/11/2020 05:24Kiatisak từng 2 lần thất bại khi dẫn dắt HAGL

Theo một số tin đồn hôm nay, HAGL đã đạt được những thỏa thuận với Kiatisak Saemunang. Nguồn tin này thậm chí còn cho rằng, dự kiến vào tuần tới, Zico Thái sẽ bay tới Pleiku để hoàn tất việc ký hợp đồng chính thức với đội bóng này. Trước đó, Kiatisak đã từ chối lời đề nghị từ phía TP.HCM do bận việc kinh doanh tại Thái Lan. Nhưng trước nghĩa tình từ bầu Đức, Kiatisak đã quyết định nhận lời.
Chưa rõ mức độ khả tín của thông tin kể trên đến mức độ nào nhưng huyền thoại một thời của HAGL chỉ thực sự thành công trong vai trò cầu thủ tại HAGL thay vì một huấn luyện viên trưởng. Cập bến đội bóng phố Núi vào năm 2003 với mức lương được xem là cao nhất Đông Nam Á thời điểm đó (7.000 USD/tháng), Kiatisak góp công lớn vào hai chức vô địch V.League của HAGL ở các năm 2003 và 2004, Vô địch Siêu Cúp Quốc gia năm 2003, 2004; Hạng 3 Cúp các CLB Đông Nam Á năm 2005. Đó đương nhiên là một dấu mốc rất thành công đối với một CLB mới chỉ chân ướt chân ráo lên chơi ở V.League như HAGL.
Sự nghiệp cầu thủ ở HAGL với Kiatisak lẫy lừng là vậy nhưng anh lại không mát tay trong vai trò HLV trưởng đội bóng phố Núi. Năm 2006, Kiatisak vừa đá bóng vừa làm HLV của HAGL. Đội bóng phố Núi từng có lúc ở rất gần cơ hội giành chức vô địch. Nhưng sau cùng, HAGL vẫn phải chứng kiến kình địch Đồng Tâm Long An lên ngôi chung cuộc với 4 điểm nhiều hơn.
4 năm sau, Kiatisak lại được bầu Đức mời về dẫn dắt HAGL thêm một lần nữa. Khi ấy, người đứng đầu của đội chủ sân Pleiku kỳ vọng Kiatisak cùng với Lee Nguyễn – hai bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử HAGL có thể tạo nên một sự kết hợp tốt đẹp trên cương vị thầy trò. Nhưng tham vọng kết hợp “Galaticos” của bầu Đức nhanh chóng thất bại. Chỉ sau đúng 2 vòng đầu tiên, mâu thuẫn giữa hai ngôi sao của HAGL sớm đẩy lên đến mức chẳng thể hàn gắn. Cụ thể, Lee Nguyễn dự bị ở trận đầu tiên và chỉ vào sân ở giai đoạn cuối trận khi HAGL gặp Khánh Hòa. Chưa hết bàng hoàng, cầu thủ Việt kiều lại nhận tin anh tiếp tục bị Kiatisak cho dự bị ở trận gặp Hòa Phát Hà Nội sau đó. Không giữ được bình tĩnh, Lee Nguyễn từ chối ra sân khi Kiatisak yêu cầu đưa anh vào thi đấu.
Xung đột nổ ra. Lee Nguyễn không muốn xin lỗi Kiatisak vì hành động thiếu chuyên nghiệp của mình. Theo anh, chẳng có một HLV nào trên thế giới lại cất cầu thủ số 1 vốn chẳng bị chấn thương hay phong độ kém cỏi trên băng ghế dự bị như Kiatisak. Với "Zico Thái", thái độ thiếu lễ phép của Lee Nguyễn chẳng khác nào một cái tát vào lòng tự trọng. Để rồi đáng ra nếu như cả hai dẹp đi cái tôi, cùng nhau trao đổi một cách thẳng thắn, HAGL đã không phải đứng giữa sự chọn lựa một mất một còn. Đó là hoặc Kiatisak, hoặc Lee Nguyễn, chỉ được chọn một mà thôi.
Kiatisak sau cùng là người được HAGL chọn lựa. Nhưng những gì mà “Zico Thái” có thể làm được chỉ là ngôi á quân Cúp Quốc gia 2010, trước khi trở về quê nhà Thái Lan vào tháng 12 năm ấy.
Đến bây giờ, thành công lớn nhất của Kiatisak vẫn là giúp U23 Thái Lan và ĐT Thái Lan chinh phục liên tiếp các chức vô địch và huy chương vàng những năm 2013, 2014, 2015 và 2016. Trong khi đó, ở cấp độ CLB tại Thái Lan, Kiatisak lúc thì thành công, lúc thì thất bại. Năm 2009, ông từng giúp Chonburi vô địch Kor Royal Cup và kết thúc ở ngôi á quân với điểm số cao chưa từng có tại Thai League. Tại Bangkok United, Kiatisak giúp CLB này trụ hạng thành công. Nhưng đến khi dẫn dắt Port FC cách đây 3 năm, Kiatisak sớm phải chia tay đội bóng sau 10 trận (thắng 1, hoà 3 và thua 6). Kể từ đó đến nay, Kiatisak chưa từng tham gia công tác huấn luyện thêm một lần nào nữa cả.
Theo Thiên Minh (Bongdaplus.vn)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (38 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (46 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (48 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (55 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (57 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (1 giờ trước)