Thể thao >> Thể thao trong nước

Kịch tính tột độ, học trò cưng thầy Park 'vẽ cầu vồng' tuyệt phẩm giúp Viettel bám sát HAGL

Thót tim giữ lại đủ 3 điểm trọn vẹn trên đất khách, Viettel tạm thời ngồi vào ngôi nhì bảng, tiếp tục bám đuổi HAGL.

Trước một Topenland Bình Định chơi cực kỳ chặt chẽ bởi HLV Đức Thắng của họ biết nhà đương kim vô địch V.League nguy hiểm đến chừng nào, Viettel không có nhiều cơ hội để xuyên thủng hàng thủ "ngựa ô" của giải để ghi bàn. Trận đấu diễn ra giằng co, đầy toan tính đến từ cả hai đội.

Trọng Hoàng đã có một trận đấu cực kỳ nỗ lực, đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng thế, và đây chính là hai cầu thủ sở hữu hai tình huống nguy hiểm hiếm hoi. Trọng Hoàng có pha sút bóng chạm xà ngang, còn Bùi Tiến Dũng có tình huống đối mặt nguy hiểm, song lại bỏ lỡ.

Ngoài thế trận chặt chẽ, phải công nhận thủ thành Tuyên Quang của đội chủ sân Bình Định đã có một ngày thi đấu rực lửa, khiến các chân sút Viettel phải nản lòng. Không dưới 3 tình huống, thủ thành này đã ra vào cực kỳ hợp lý để hóa giải các pha tấn công của đội khách.

Kịch tính tột độ, học trò cưng thầy Park 'vẽ cầu vồng' tuyệt phẩm giúp Viettel bám sát HAGL

Trận đấu trôi về cuối trong sự bế tắc. Tưởng chừng trận đấu được hứa hẹn "rực lửa" này sẽ đi vào "ngõ cụt" với tỷ số hòa 0-0, thì bất ngờ Hoàng Đức - cầu thủ trẻ từng được HLV Park Hang-seo ôm hôn trong ngày U22 Việt Nam đăng quang ở SEA Games 30, tạo nên sự khác biệt bằng siêu phẩm sút phạt của mình.

Phút 71, từ pha sút phạt cách khung thành đối phương hơn 30 mét sát đường biên phải, Hoàng Đức tung cú kết thúc chân trái tuyệt đẹp để "vẽ cầu vồng", đưa bóng đi vào góc cao khung thành, tung lưới Topenland Bình Định. Tình huống ấy, thủ thành chơi cực kỳ xuất sắc của Bình Định - Tuyên Quang, đã sai lầm khi di chuyển sớm để "bắt bài" đường tạt vào của Hoàng Đức.

Những phút cuối cùng trận đấu tưởng chừng bế tắc, nhàm chán này, kịch tính trận đấu bất ngờ được đẩy lên cao khi Hồ Tấn Tài ngã trong vòng cấm Viettel khi chạm bóng trước thủ thành Nguyên Mạnh. Khi tất cả đều chắc mẩm Topenland Bình Định sẽ có được quả phạt đền để gỡ hòa, thì trọng tài đã dứt khoát từ chối, thậm chí còn tặng cho cầu thủ này 1 thẻ vàng vì ăn vạ.

Thót tim giữ lại đủ 3 điểm trọn vẹn trên đất khách, Viettel tạm thời ngồi vào ngôi nhì bảng, tiếp tục bám đuổi HAGL với 1 điểm ít hơn, cùng 1 trận đá nhiều hơn.

Tỷ số: Topenland Bình Định 0-1 Viettel

Ghi bàn

Hoàng Đức (71')

Theo Ngô Trà (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/kich-tinh-tot-do-hoc-tro-cung-thay-park-ve-cau-vong-tuyet-pham-giup-viettel-bam-sat-hagl-16221110418590554.htm