-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Thể thao
05/04/2018 01:58Klopp muốn Liverpool vượt xa đế chế mới của Guardiola
* Trận Liverpool - Man City diễn ra lúc 1h45 thứ Năm 5/4, theo giờ Hà Nội.
"Pep Guardiola nâng tầm Man City, nhưng tôi nghĩ thay vì đứng im và hoan hô, công việc của chúng tôi ở Liverpool là giữ sự tập trung vào những gì bản thân đang làm để có cơ hội tiến bộ thậm chí xa hơn họ", Jurgen Klopp nói trước trận Liverpool gặp Man City ở tứ kết Champions League.

Man City gần như chắc chắn giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng tại Champions League, tham vọng tiến sâu của thầy trò Guardiola sẽ vấp phải sự ngăn cản từ Liverpool - đội duy nhất đánh bại họ tại Ngoại hạng Anh mùa này.
"Tôi nghĩ việc Guardiola tạo ra ảnh hưởng ở Anh như những gì đã làm ở Tây Ban Nha và Đức là điều rõ ràng. Ông ấy tiếp tục tạo ra một đội bóng thống trị bằng bóng đá đẹp", Klopp nói.
Trận tứ kết này sẽ phần nào tái hiện cuộc so tài giữa Liverpool và Chelsea ở bán kết Champions League 2005. Khi đó, đội chủ sân Anfield chiến thắng rồi sau đó đánh bại AC Milan ở chung kết. Tuy nhiên, Klopp không muốn nhìn lại quá khứ. Ông muốn học trò nhìn vào cơ hội làm nên lịch sử phía trước.
"CLB này có bề dày lịch sử và chúng tôi cần phải viết ra chương của mình. Tôi đã gặp những người có thể kể về mỗi bàn thắng Liverpool ghi 37 năm trước. Chúng tôi cần tự hào về lịch sử, nhưng cũng phải tạo ra lịch sử của riêng bản thân. Tôi đã làm điều này với đội bóng cũ, đó là vào một thời điểm, bạn phải làm việc của riêng mình. Trận đấu này là một cơ hội lớn cho bóng đá. Không chỉ cho chúng tôi, cho Man City mà là cho bóng đá nói chung", Klopp nói.
"Đây là một trận tứ kết Champions League - không có lý do nào tốt hơn thế để nói về tầm cỡ của nó. Đây là một nhiệm vụ lớn. Nếu muốn đi xa ở giải đấu này, bạn tất nhiên phải đối đầu những đội bóng mạnh nhất thế giới. Thi đấu lùi sâu không phải là một phương án để chống lại Man City", Klopp úp mở về việc chơi tấn công trước đối thủ.
Theo Duy Đoàn (VnExpress.net)








- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)




