-
Người đàn ông tử vong bất thường trên đường đi mời giỗ vợ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra -
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt -
"Không có nghĩa vụ lo cho nhà ngoại": Câu nói của chồng khiến người vợ sững sờ khi mẹ ruột nhập viện cấp cứu -
Văn phòng Chủ tịch nước thay đổi trụ sở làm việc -
Người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư tử vong, camera ghi lại diễn biến trước thời điểm xảy ra vụ việc -
Giá gas "leo thang thần tốc" trong nửa tháng, áp sát 550.000 đồng/ bình: Chuyện gì đang xảy ra? -
Thủ tướng đồng ý ứng ngân sách hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Giá xăng dầu tăng, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát giá cước vận tải, ngăn tình trạng lợi dụng điều chỉnh -
Choáng: 76 tỷ tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe và 45 bất động sản của Mr Pips bị thu giữ -
Giá vàng hôm nay giảm sâu, người dân Hà Nội xếp hàng mua vàng, diễn biến từ giá vàng thế giới gây chú ý thị trường
Thể thao
28/04/2022 15:29Klopp ngán một cái tên của Villarreal, Emery thua tâm phục
"Nói thật đây là trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã khiến họ không thể làm gì từ các pha phản công. Chúng tôi cố gắng chơi trực diện, phối hợp và tấn công vào giữa các tuyến.
Liverpool đã có nhiều khoảnh khắc đẹp, cả hai bàn thắng của chúng tôi đều tuyệt vời. Trong bóng đá, bạn cho thấy sự tôn trọng đối thủ bằng cách phòng ngự trước họ. Ở trận lượt về, Gerard Moreno sẽ trở lại và có thể là cầu thủ khác nữa. Vì thế mọi chuyện chưa kết thúc", Klopp chia sẻ.

Moreno là ngòi nổ đáng sợ của Villarreal mùa này, khi anh đã ghi 13 bàn cùng 6 đường kiến tạo sau 26 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên trước Liverpool, ngôi sao 30 tuổi không thể ra sân vì chấn thương. Tại Champions League, mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra, nên việc Klopp thận trọng là hoàn toàn hiểu được.
Trong khi đó phía bên kia chiến tuyến, HLV Unai Emery thừa nhận Villarreal xứng đáng thua khi đã chơi hoàn toàn lép vế trước Liverpool.
"Đây là Liverpool và chúng tôi biết họ là ứng viên vô địch. Họ mạnh hơn nhưng chúng tôi cũng có thể cạnh tranh với họ và giành lấy cơ hội của mình. Chúng tôi xứng đáng thua trận và may là cũng chỉ thua 2 bàn. Chúng tôi phải cố gắng tạo ra sự khác biệt ở trận tái đấu trên sân nhà. Chúng tôi đã có kế hoạch cho trận đấu hôm nay nhưng không thành công. Chúng tôi còn 90 phút phía trước và toàn đội sẽ cố gắng thay đổi tình hình", Emery buồn bã nói.
Liverpool đã áp đảo hoàn toàn Villarreal tại Anfield khi kiểm soát bóng với tỷ lệ 73%, tung ra đến 19 cú sút. Đại diện La Liga đã đứng vững trong hiệp 1 nhưng rốt cuộc phải nhận liền 2 bàn thua ở đầu hiệp 2. Pervis Estupinan là người đốt lưới nhà sau quả lật vào của Jordan Henderson bên cánh phải, trước khi Sadio Mane lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool.
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)
- Người đàn ông tử vong bất thường trên đường đi mời giỗ vợ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra (16:31)
- Lý do bà Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt, vén màn bộ mặt thật đằng sau mác doanh nhân (16:31)
- Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt (16:27)
- Justin Bieber và Usher vướng tin đồn xô xát tại tiệc hậu Oscar (16:25)
- Tiền đạo Sardar Azmoun bị gạch tên khỏi tuyển Iran sau ồn ào hình ảnh nhạy cảm (16:17)
- "Không có nghĩa vụ lo cho nhà ngoại": Câu nói của chồng khiến người vợ sững sờ khi mẹ ruột nhập viện cấp cứu (16:15)
- Tướng Iran thiệt mạng sau tuyên bố cứng rắn về năng lực tên lửa (16:09)
- Tây Ninh: Hé lộ thủ đoạn tinh vi vụ con trai thông đồng người ngoài cướp trắng trợn hơn 56 tỷ của mẹ (57 phút trước)
- Mẹ Kasim Hoàng Vũ lên kế hoạch đưa tro cốt con trai về Việt Nam, chia sẻ tại tang lễ thu hút chú ý (1 giờ trước)
- Israel lý giải việc không đánh chặn toàn bộ đạn chùm từ tên lửa Iran (1 giờ trước)