-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
29/05/2022 15:30Klopp 'nhắn' fan Liverpool đặt trước khách sạn cho chung kết Champions League mùa tới
Trong màn so tài với Real tại Stade de France, Liverpool đã thi đấu áp đảo với số lần dứt điểm cao gấp 6 lần đối phương (24 so với 4). Tuy nhiên, họ mới là những người bại trận khi để cho tiền đạo trẻ Vinicius ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (59').
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Klopp cho hay: "Trong phòng thay đồ, không thành viên nào của Liverpool hiện giờ cảm thấy chúng tôi có một mùa giải tuyệt vời cả. Có lẽ chúng tôi cần vài giờ để nuốt trôi thất bại".
"Hôm nay trọng tài có 2 quyết định gây bất lợi cho chúng tôi và Liverpool chỉ thua với cách biệt tối thiểu. Nhìn chung Liverpool đã có một trận đấu tốt, nhưng không thể nói là hoàn hảo được. Thật ra thì không ai có thể chơi một trận đấu hoàn hảo trước đối thủ bố trí đội hình đá thấp để tập trung cho khâu phòng ngự".

"Trước Real, Liverpool đã tung ra vô số cú dứt điểm. Vấn đề là không nhiều trong số đó tạo ra độ nguy hiểm cao. Tôi nghĩ thủ môn Courtois có 2 pha cứu thua thực sự đẳng cấp. Thật đáng tiếc khi Liverpool để thủng lưới từ một pha ném biên. Dường như Valverde đã cố gắng tung ra cú sút, nhưng bóng lại đi đến vị trí của Vinicius và thế là bàn thắng được ghi".
"Các cầu thủ của tôi là làm hết sức mình. Khi bị dẫn 1-0, chúng tôi vẫn trung thành với lối chơi trước đó. Ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp cả đội đã chủ trương phải chơi dũng cảm hơn. Hạn chế của Liverpool là chúng tôi chỉ cố gắng phối hợp qua lại để vờn đối thủ chứ không có những pha xử lý mang tính đột biến".
"Lẽ ra các cầu thủ cần phải liên lạc với nhau tốt hơn. Nếu không có tư duy đột phá thì rất khó có thể xuyên thủng được phòng tuyến được tổ chức tốt của Real. Cảm xúc của tôi lúc này khá lộn xộn. Vào đến chung kết Champions League không phải thành tích tồi mà thực tế phải nói là thành công. Tuy nhiên, khi để thua thì bạn lại không thể vui với thành công đó được".
"Tôi có niềm tin rất mãnh liệt là Liverpool sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Các cầu thủ của tôi có năng lực, sự khát khao và là một tập thể chất lượng. Trận chung kết Champions League mùa tới diễn ra ở đâu đấy nhỉ? Istanbul à? Chúng tôi sẽ đặt khách sạn ở đó", thuyền trưởng Liverpool kết luận.
Theo Trọng Khang (Bongdaplus.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




