-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
31/10/2020 15:55Koeman: 'Tôi không lo việc Bartomeu từ chức'
Khi được hỏi về tương lai của bản thân sau khi Bartomeu, người chọn ông làm HLV hồi tháng 8, Koeman trả lời: "Tôi không biết. Tôi không quyết định việc đó. Tôi là HLV và tôi làm việc chăm chỉ để đưa đội bóng tiến lên, đạt kết quả tốt và giành danh hiệu. Đó là điều mà HLV và các cầu thủ phải làm. Với những việc còn lại, hãy chờ sự thay đổi ở CLB. Tôi không lo lắng. Tôi chỉ quan tâm về công việc của mình. Từ hôm nay đến ngày bầu cử, những ứng viên sẽ nói về dự án của họ. Chúng ta hãy chờ xem ai sẽ là Chủ tịch trong tương lai".

Trong các ứng cử viên, Toni Freixa là người duy nhất hứa hẹn sẽ tôn trọng hợp đồng hai năm của Koeman. Tuy nhiên, vị HLV người Hà Lan không mấy quan tâm: "Tôi không thích nói về các ứng viên. Công việc của tôi không phải là vui, hay không hài lòng nếu ai đó muốn thay đổi mọi thứ. Tôi ở đây vì Barca và giành mọi thứ. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để giành chiến thắng trong trận đấu tới".
Chủ tịch Bartomeu và Hội đồng quản trị từ chức hôm 27/10. Đây là hệ quả sau một loạt sai lầm trong cách điều hành năm năm qua. Ngay cả khi không từ chức, Bartomeu cũng có thể bị phế truất nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Nhiều CĐV bày tỏ sự vui mừng sau khi Bartomeu từ chức. Hội CĐV ở Trung Quốc thậm chí tới nhà hàng ăn mừng, và gọi vị cựu Chủ tịch là "gián điệp" của Real Madrid.
Dưới sự dẫn dắt của Koeman, Barca đang dần hồi sinh sau thất bại 2-8 dưới tay Bayern. Đội bóng xứ Catalonia đã thắng hai, hòa một, thua hai ở La Liga, đồng thời thắng cả hai trận vòng bảng Champions League.
Điểm nổi bật ở Koeman là sự mạnh dạn trong việc sử dụng cầu thủ trẻ. Hai tài năng 17 tuổi, Ansu Fati và Pedri đều tỏa sáng sau khi nhận được nhiều cơ hội đá chính. Tiền vệ Coutinho cũng đang hồi sinh.
Cuối tuần này, Koeman sẽ cùng Barca đấu vòng 8 La Liga, làm khách của Alaves lúc 3h Chủ nhật 1/11, giờ Hà Nội.
Thanh Quý (theo Mundo Deportivo)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




