-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
24/03/2016 15:22Kỳ lạ chuyện vé trận Việt Nam – Đài Loan
Vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) không đắt như tôm tươi nhưng cũng không đến nỗi quá ế ẩm. Đặc biệt, người hâm mộ đến sân không phải vì “hiệu ứng Hữu Thắng” mà vì nhiều lý do khác nhau.
![]() |
Đôi bạn Việt Dương-Doãn Quân rất yên mến ĐT Việt Nam. Ảnh: Song Ngọc |
Ngay khi lên nhậm chức, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thỏa thuận với phòng Truyền thông VFF chỉ trả lời báo chí 3 lần trong đợt hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq, thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2018 – khu vực châu Á.
Đó là sau khi công bố danh sách triệu tập, sau 2 trận đấu tập với Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh. Vì vậy, hôm 20/3, khi thấy một đài truyền hình tiếp cận, chiến lược gia sinh năm 1971 lập tức “giãy nảy”, bảo đã hết quota. Tuy nhiên, khi nhà đài bảo muốn ghi lời ông nhắn nhủ tới CĐV, HLV Hữu Thắng lập tức đồng ý.
HLV Hữu Thắng cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ và kêu gọi họ tới sân tiếp lửa cho ĐT trong trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc), trận đấu chính thức đầu tiên của ông trên cương vị mới.
HLV Hữu Thắng sẽ không phải quá lo lắng bởi người hâm mộ không quay lưng lại với ĐT. Dù trận đấu diễn ra vào giữa tuần và đối thủ không thuộc dạng “không hút khách” nhưng lượng vé được bán ra vẫn khá ổn. Phía VFF khẳng định sân Mỹ Đình ít nhất cũng sẽ có 1,5 vạn người trong trận đấu tối nay.
“Vé không hot nhưng cũng không đến nỗi quá ế ẩm. Mệnh giá 80.000 đồng đã hết. Vé mệnh giá 120.000 đồng cũng bán tốt, chỉ loại 40.000, 60.000 và 150.000 đồng không hút khách”, người bán vé trước SVĐ Mỹ Đình chia sẻ. Chị cho rằng ĐT Việt Nam thời gian qua chơi chưa tốt, khiến lượng người hâm mộ tới sân không đông, mơ sân Mỹ Đình chật kín khán giả ở thời điểm hiện tại là “viển vông”.
“Giá vé như VFF đưa ra là hợp lý, vừa với túi tiền người hâm mộ”, anh công nhân Nguyễn Việt Dương tranh thủ giờ nghỉ làm trưa qua ra sân Mỹ Đình mua vé tâm sự.
Anh chàng 22 tuổi cho biết mình đến sân không phải vì “luồng gió mới” mang tên Hữu Thắng. Thời ĐT được dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura, anh cũng thường xuyên đến sân. “Thành tích của đội dưới thời HLV Toshiya Miura không tệ nhưng ông ấy vẫn phải ra đi, tôi cũng có chút tiếc nuối. Nhưng dù ai dẫn dắt, tôi vẫn cổ vũ bởi đó là chuyện màu cờ sắc áo, là đam mê”, Việt Dương nói thêm.
Trái với Việt Dương, người bạn làm cùng Nguyễn Doãn Quân lại mua vé đi xem vì sự hiện diện của Tuấn Anh và Xuân Trường. “Tôi mê bộ đôi này lâu rồi, họ chơi bóng thông minh và kỹ thuật. Thật tuyệt vời khi HLV Hữu Thắng trọng dụng bộ đôi này ở khu vực giữa sân”, chàng trai đang làm ở xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội chia sẻ.
Doãn Quân cho biết anh vui khi HLV Hữu Thắng quyết định chọn lối chơi phối hợp nhỏ, kết hợp bóng ngắn và trung bình kiểu Pep Guardiola. Tuy nhiên, anh không kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ trình diễn được lối chơi đẹp mắt này ngay trong trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) bởi để xây dựng được nó, cần rất nhiều thời gian.
Chính HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận ông không có phép thần thông biến hóa để giúp ĐT Việt Nam lột xác ngay lập tức. Chiến lược gia sinh năm 1971 cho biết các cầu thủ đã hiểu được triết lý chơi bóng của ông, nhưng trong trận đấu thực hiện được khoảng 50 % ý tưởng đó cũng đã được coi là thành công.
Còn rất nhiều người hâm mộ khác tới SVĐ Mỹ Đình mua vé, từ anh công an tới chị giáo viên hay người lao động tự do. Tuy nhiên, họ không muốn nêu tên lên báo, bởi với họ đến xem bóng đá đơn giản là để cỗ vũ đội nhà, để thỏa đam mê.
Theo Song Ngọc (Thethaovanhoa.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




