-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thể thao
11/06/2018 11:46Kỷ lục này ở World Cup sẽ trường tồn mãi mãi
Vòng bảng kỳ World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ, Oleg Salenko đã thiết lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi một mình ghi 5 bàn thắng trong trận Nga 6-1 Cameroon, qua đó giúp ông chia sẻ danh hiệu Vua Phá Lưới với Hristo Stoichkov của Bulgaria.
Giới mộ điệu không ngừng hy vọng kỷ lục này không sớm thì muộn sẽ bị xô đổ bởi những cây săn bàn kiệt xuất của bóng đá đương đại. Mặc dù vậy theo chính chủ nhân của nó, kỳ tích này dường như là chuyện viễn tưởng bởi đặc thù môn thể thao vua ngày nay đã khác xưa rất nhiều.

Phát biểu của Salenko trước kỳ World Cup 2018 được tổ chức ngay trên quê hương: “Rõ ràng với những trận đấu chặt chẽ ngày nay, những chuyện như thế này sẽ rất khó xảy ra thêm lần nào nữa. Có thể là Robert Lewandowski nhưng Ba Lan không phải một tập thể mạnh, hiển nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng đến thành tích ghi bàn của cậu ấy.”
“Ngay cả Harry Kane hay Luis Suarez cũng vậy, họ có thể hưởng lợi ở CLB nhờ hàng tiền vệ xuất sắc nhưng khó có thể nói điều tương tự trên ĐTQG. Tôi cũng nghĩ đến Messi và Ronaldo, hai cái tên xuất sắc nhất thế giới và những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua Phá Lưới World Cup 2018.”
“Dù sao tôi cũng mong đến ngày kỷ lục của mình bị phá vỡ để chứng tỏ sự hấp dẫn của bóng đá. Tuy nhiên ngày nay, các đội bóng đều thi đấu thận trọng thái quá và hạn chế rủi ro đến mức tối đa. Điểm số cần thiết là đủ, thay vì chiến thắng với tưng bừng bàn thắng nhất có thể.”
Theo Gia Khoa (Thể Thao Việt Nam)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




