Chelsea đã giành được chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Wolves tại vòng 4 Carabao Cup diễn ra rạng sáng 30/10, qua đó giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, niềm vui của HLV Enzo Maresca đã bị lu mờ hoàn toàn bởi một vấn đề nhức nhối: Kỷ luật tồi tệ của đội bóng.

Dù chiến thắng, chiếc thẻ đỏ tai hại của tiền đạo Liam Delap đã khiến vị chiến lược gia người Italy hết sức không hài lòng. Tân binh 21 tuổi này chỉ được tung vào sân trong hiệp hai nhưng đã nhanh chóng bị truất quyền thi đấu chỉ sau bảy phút với hai thẻ vàng liên tiếp.

30-1761786589-ky-luc-the-do-cua-chelsea-khien-hlv-maresca-nong-mat.jfif
Liam Delap là cầu thủ Chelsea mới nhất dính thẻ đỏ

Phát biểu sau trận, HLV Maresca không giấu nổi sự tức giận và xấu hổ: “Chúng tôi phải nhận một chiếc thẻ đỏ rất ngu ngốc và xứng đáng. Những tình huống như vậy hoàn toàn có thể tránh được. Khi bị đuổi khỏi sân như hôm nay, đó là điều thật đáng xấu hổ.” Ông còn tiết lộ về sự thiếu lắng nghe của cậu học trò: “Tôi đã nhắc Liam nhiều lần phải bình tĩnh, nhưng cậu ấy dường như chỉ chơi cho riêng mình và không chịu lắng nghe."

Vấn đề thẻ phạt đang thực sự là một cơn đau đầu kinh niên đối với Chelsea. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge đã phải nhận tới 6 thẻ đỏ chỉ trong 9 trận gần nhất – một con số đáng báo động. Đây là kỷ lục đáng buồn đối với một câu lạc bộ Premier League khi mùa giải thậm chí còn chưa bước sang tháng 11.

Delap gia nhập Chelsea từ Ipswich vào mùa hè vừa qua với mức phí 30 triệu bảng và được kỳ vọng sẽ là một phần quan trọng trong công cuộc trẻ hóa đội hình của HLV Maresca. Tuy nhiên, phong độ thất thường cùng chiếc thẻ đỏ không đáng có đã khiến tiền đạo người Anh này đang phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích gay gắt.

Chiến thắng trước Wolves rạng sáng 30/10 đã tạm thời giúp Chelsea giải tỏa áp lực về mặt kết quả, nhưng HLV Maresca hiểu rõ rằng vấn đề kỷ luật tồi tệ cần được chấn chỉnh triệt để nếu “The Blues” muốn hướng tới mục tiêu dài hạn và ổn định trong mùa giải năm nay.

Minh Ngọc (SHTT)