-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
18/12/2020 11:00Lại thắng ngược, MU đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với thành tích ấn tượng
Chuyến làm khách đến sân của Sheffield United một lần nữa là dịp để MU thể hiện khả năng lội ngược dòng, đặc biệt là trên sân khách của mình tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Dù để thủng lưới ngay phút 5 sau sai lầm của thủ thành Dean Henderson nhưng MU vẫn ra về với chiến thắng ngược dòng 3-2 ấn tượng. Với kết quả này, MU vươn lên vị trí thứ 6, kém vị trí thứ 4 của Leicester City 1 điểm, nhưng còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Như vậy, MU đã có trận thắng thứ 10 trên sân khách ở Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ là đội bóng thứ 4 trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh làm được điều này, sau Tottenham (10 trận, năm 1960), Chelsea (11 trận, năm 2008) và Manchester City (11 trận, năm 2017).
Trong chuỗi 10 chiến thắng trên sân khách, trận đấu nào MU cũng ghi được ít nhất 2 bàn. Đáng chú ý, chiến thắng trước Sheffield United cũng là lần thứ 6 liên tiếp MU giành 3 điểm theo phong cách lội ngược dòng.
Trước mắt đoàn quân của HLV Solskjaer sẽ là hành trình nhọc nhằn cuối năm, với 5 trận trong vòng chưa đầy 2 tuần, bắt đầu từ cuộc tiếp đón Leeds tại Ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần này.
Ngược lại, Sheffield United lập kỷ lục tệ hại khi mới chỉ có 1 điểm sau 13 vòng đấu. Theo thống kê, Sheffield United đã giành được ít điểm nhất sau 13 vòng đấu đầu tiên trong lịch sử giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Với chuỗi trận tệ hại như vậy cũng dễ hiểu khi đội bóng của HLV Chris Wilder đang xếp bét bảng và là ứng viên số 1 cho suất xuống hạng.
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





